Hạng B2
2/10/15
301
445
63
52
Đường Phạm Ngũ Lão, mình dừng nhường đường cho người đi bộ thì phía sau taxi bus kèn đèn đủ kiểu... nản với ý thức tài xế.

Đừng nản bác ơi, xã hội VN mình thì số người có ý thức chiếm tỉ trọng rất nhỏ, còn chưa có ý thức thì rất nhiều (vì họ chưa biết thôi) còn sợ nhất là thứ biết nhưng vẫn cố chấp không ý thức.
Vậy nên, mọi người cứ từng ngày thực hiện những hành động cảm ơn này để những người chưa có ý thức biết được, dần dần số người có ý thức càng đông, đến ngày nào đó thì số người có ý thức chiếm đa số trong xã hội VN thì cái đám cố chấp sẽ phải làm theo.

Đơn giản là chúng ta sẽ biến thiểu số có ý thức thành đa số có ý thức thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn, như mình chẳng hạn, mình cũng chưa biết là cách cám ơn là hazard 02 lần, bây giờ mình sẽ làm vậy.
 
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
E đi 4b chở 1 ông lớn tuổi(khoảng 60). Từ LQD rẽ trái vô MK...ổng hỏi e sao k lấn hết trái để rẽ cho nhanh?????
nãn luôn!!!!
hy vọng con e sau này lái xe đừng có những khái niệm "bệnh hoạn" thế trong đầu!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
qvn confirmed
Hạng C
9/4/10
711
514
93
Rubber Chemical
em thấy bình thường , khi đi bộ qua đường mà oto nhường đường thì em giơ bàn tay cám ơn lên , khi ngồi trong oto muốn qua đường thì em đều giơ tay cám ơn xe dừng lại cho mình qua .
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Tùy văn hóa mỗi quốc gia, cá tính mỗi người mà cách chào, cách cảm ơn, biểu thị sự ghi nhận nó khác nhau, nhưng tất cả nó nằm trên khuôn mặt người qua đường.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
11/2/08
575
715
93
Không phải em vơ đũa cả nắm đâu, văn hóa tiểu nông du nhập từ ngoài kia đó ạ :D