RE: Cảm ơn Mercedes VN!
Cho tôi hỏi : buổi sáng dậy các bác đi Mẹc có phải nổ máy đợi 15 phút rồi mới chạy được không ạ?
Ông sếp tôi tậu con C200, ông lái xe khóc suốt 4 năm nay rồi. mỗi năm sửa chữa hết khoảng 10.000 USD, lại còn nằm gara 2 lần (mỗi lần 2 tuần vì không có lốc để thay). máy lạnh thì không cần nói đến vì có lạnh đâu, chỉ mát thôi. xe xịn nhưng VN ta chưa xịn, chi phí sử dụng quá cao và muốn đổi xe thì phải dùng từ là mua xe khác vì xe đi rồi coi như không bán được.
Cho tôi hỏi : buổi sáng dậy các bác đi Mẹc có phải nổ máy đợi 15 phút rồi mới chạy được không ạ?
Ông sếp tôi tậu con C200, ông lái xe khóc suốt 4 năm nay rồi. mỗi năm sửa chữa hết khoảng 10.000 USD, lại còn nằm gara 2 lần (mỗi lần 2 tuần vì không có lốc để thay). máy lạnh thì không cần nói đến vì có lạnh đâu, chỉ mát thôi. xe xịn nhưng VN ta chưa xịn, chi phí sử dụng quá cao và muốn đổi xe thì phải dùng từ là mua xe khác vì xe đi rồi coi như không bán được.