Tối 28/12 em đi học ở Q5 về lơ mơ không để ý nên qẹo quay đầu trên lane có biển 411 đi thẳng (đường Võ Văn Kiệt). Vừa mới dừng chờ đèn được tý là mấy anh đã xuất hiện mời em vào làm việc..... đã chuẩn bị tinh sẵn thần lấy biên bản vì biết mình phạm lỗi....nhưng lúc đầu xuống xe lo các đồng chí ấy báo lỗi sai lane nên mở ghi âm hỏi gặng để phòng thân .....(
về mở audio nghe lại em thấy giọng mình đoạn đầu khiêu khích vl.... xin lỗi đồng chí Phúc nhé! đ/c vẫn giữ đúng chuẩn mực của người thực thi công vụ
trước thành phần như em!)
- đ/c Phúc: Anh cho kiểm tra giấy tờ!
- em: Tôi bị lỗi gì vậy?
- đ/c Phúc: Chỗ này chỉ đi thẳng anh!
- em: Chỗ này chỉ đi thẳng phải không? OK! mà lỗi này là nỗi gì...!?
- đ/c Phúc: Không chấp hành hiệu lệnh biển báo!
- em: OK! (rồi lấy giấy tờ đưa từng món cho đ/c ấy kiểm tra)
- ......
- đ/c Phúc: Tôi nói anh nghe, tôi thấy anh làm nhà nước nên bỏ qua nhắc nhở anh!, ở đây không bắt bậy anh nghi âm làm gì......bla bla bla!
- em: Cám ơn Trung tá Phúc (mừng quá đọc sai cả lon của đ/c ấy)
Kết quả là em đã về tới nhà an toàn và tuân thủ tuyệt đối biển báo - vạch kẻ đường theo lời nhắc của đồng chí ấy!
KẾT LUẬN:
1. Không nên ác cảm với CSGT
2. Nên giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng - Không cần thiết phải lên giọng kiểu khiêu khích mấy anh ấy (như em ở phần đầu đối thoại
3. Nếu có lỗi thì nhận.... cãi cùn, chối tội hoặc lợi dụng kẽ hở của luật để trốn tội là hèn.....!!! thẳng thắn nhận lỗi là mấy anh ấy thông cảm ngay!
4. Nếu ghi âm thì về nghe lại giọng của mình và.... viết kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa XII về phê bình và tự phê bình....


Thôi em dzọt đây! Mời các bác ngắm cờ-nhíp.... diễn biến cũng mất khoảng 5-7phút nên em cắt những đoạn ề à rồi