Chủ đề tương tự
Không làm nhà nước không phải là đồng chí nhá. Cứ phán sai lane
Ở đâu cũng có người này người kia, thường thì mấy anh mới ra trường thì có tư tưởng cống hiến cho nhân dân đất nước nên thường làm việc rất nghiêm túc và tốt bụng. Càng làm lâu thì họ càng thay đổi quan điểm theo chiều hướng chung vì còn phải đương đầu với những khó khăn khác ngoài công việc. Em cũng đã vài lần được tha bởi mấy anh trẻ nhưng chẳng bao giờ thoát được với mấy anh khoảng 40 trở lên, chẳng biết vài chục năm nữa khi mấy anh trẻ này lên lãnh đạo ngành thì có chuyển biến gì không chứ hiện tại thì được như trường hợp của bác là cá biệt.
Thì làm cho tư nhân hoặc nước ngoài thôi bác .....Không làm nhà nước thì sao ta?

Edzọt!
bác nhận bb đi.... cứ mặc cả với đưa bánh mì thế làm anh em OS mất hết CSGT đúng nghĩa!địt mợ,
4h.30 sáng, ở ngã 3 VVk & Hải Thượng Lãn Ông, em bị gọi vào vì chại thẳng ở làn dành cho wụeo trái.
ảnh xin 150K, sau đó vì đuổi theo 1 chiếc 4b vi phạm khác mà giảm xuống còn 100K.
Có một lần...em vi phạm...XXX đòi chung 400, em đưa 400 nhưng không hiểu sao chú ấy trả lại em 100 chỉ lấy 300 thôi...!!?!?
Vậy mới thấy đời còn nhiều xxx tốt bụng lắm chứ !!!
Vậy mới thấy đời còn nhiều xxx tốt bụng lắm chứ !!!

niềm tin giờ đắt lắm, 1 con chim én khó làm nên mùa xuân.
trước em từng chứng kiến có đồng chí xxx hỏi người vi phạm đang tranh luận về việc mình vi phạm hay không, đồng chí ấy hỏi đất ở thành phố chỗ nào đắt nhất anh biết ko? bạn em không trả lời được, đồng chí ấy chỉ xuống hai bàn chân của mình và nói: "ở đây". tiếc là em ko có ghi âm hay quay lại được
trước em từng chứng kiến có đồng chí xxx hỏi người vi phạm đang tranh luận về việc mình vi phạm hay không, đồng chí ấy hỏi đất ở thành phố chỗ nào đắt nhất anh biết ko? bạn em không trả lời được, đồng chí ấy chỉ xuống hai bàn chân của mình và nói: "ở đây". tiếc là em ko có ghi âm hay quay lại được