Em cũng đi như bác, kẹt đoạn Hoàng Diệu - Cầu Calmette nhé (hướng từ Cầu Kênh Tẻ lên)
Em thường rẽ vô mấy đường nhỏ, chọt ra Hoàng Diệu chỗ Chùa Tăng Già, đợi 2-3 đèn đỏ là lên đến cầu rồi.
Bác chủ nói kể từ 15/3 mà bác.Bác có nhầm ko nhỉ ? Hôm qua em còn đi mà ... chỉ cấm quẹo trái đối với xe tải (biển cấm quẹo trái và biển phụ xe tải)và cấm oto quay đầu ... Làm gì cấm quẹo trái hết ...
Đường NH từ khi quy hoạch thành phố đi bộ giờ bát nháo quá. Đi bộ, 4b, 2b loạn hết. Theo em quy hoạch cái cv Bạch Đằng bên bờ sông SG thành bãi đỗ xe ô tô, xe máy, làm đường hầm đi bộ từ bên đó nối qua đường NH. Cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào NH. Lúc này phố đi bộ mới đúng nghĩa với tên gọi của nó.
Mình đi con đường này hằng ngày trong giờ cao điểm thấy việc cấm này là quá chậm.
Trước đó thì cũng đã cấm xe quay đầu ở chân cầu đổ xuống cũng quá chậm.
Nhưng chậm còn hơn không làm.
Cụ nào muốn quẹo vào Nguyễn Huệ thì đi cầu calmet vào pastur đường mênh mông sao không đi mà lại muốn tiện và nhanh để cắt mặt hướng Tôn Đức Thắng đang lưu thông đúng chiều làm kẹt cứng ngắt. Hướng đổ xuống đa phần 99.9% đều đi từ Q.4 sang. Ấy thế mà bỏ chỏng chơn cái cầu Calmet đếu anh nào thèm đi.
Thứ hai đó là từ Nguyễn Huệ quẹo trái ra Tôn Đức Thắng. Sao không quẹo phải cách đó vài chục mét có sẵng dạ cầu cho xe đi vào rồi chạy ra cùng chiều sẽ không làm cắt mặt hướng Tôn Đức Thắng, đường cũng mênh mông.
Nhiều lúc muốn chửi thề về sự lười biếng, thụ động của dân mình. Chỉ muốn tiện và lợi cho cá nhân mình. Thằng lái xe 4 bánh thì muốn đi đường nào nhanh nhất có thể, Thằng lái 2 bánh thì chỉ muốn gạt chóng xe là đến chỗ cần đến.
Nhà nước thật sự cũng không tệ như nhiều anh nghĩ. Họ làm cũng khá bài bản, có đường đi hết đấy chứ. Có đều. Ý thức tham gia giao thông quá tồi.
Trước đó thì cũng đã cấm xe quay đầu ở chân cầu đổ xuống cũng quá chậm.
Nhưng chậm còn hơn không làm.
Cụ nào muốn quẹo vào Nguyễn Huệ thì đi cầu calmet vào pastur đường mênh mông sao không đi mà lại muốn tiện và nhanh để cắt mặt hướng Tôn Đức Thắng đang lưu thông đúng chiều làm kẹt cứng ngắt. Hướng đổ xuống đa phần 99.9% đều đi từ Q.4 sang. Ấy thế mà bỏ chỏng chơn cái cầu Calmet đếu anh nào thèm đi.
Thứ hai đó là từ Nguyễn Huệ quẹo trái ra Tôn Đức Thắng. Sao không quẹo phải cách đó vài chục mét có sẵng dạ cầu cho xe đi vào rồi chạy ra cùng chiều sẽ không làm cắt mặt hướng Tôn Đức Thắng, đường cũng mênh mông.
Nhiều lúc muốn chửi thề về sự lười biếng, thụ động của dân mình. Chỉ muốn tiện và lợi cho cá nhân mình. Thằng lái xe 4 bánh thì muốn đi đường nào nhanh nhất có thể, Thằng lái 2 bánh thì chỉ muốn gạt chóng xe là đến chỗ cần đến.
Nhà nước thật sự cũng không tệ như nhiều anh nghĩ. Họ làm cũng khá bài bản, có đường đi hết đấy chứ. Có đều. Ý thức tham gia giao thông quá tồi.
Chỉnh sửa cuối:
Cấm quẹo trái là hợp lý rồi, các phương tiện muốn đi vào đường Nguyễn Huệ chịu khó chạy qua cầu Calmette.
Nhiều hôm kẹt cứng cầu Khánh Hội vì giao thông hỗn loạn ở giao lộ Nguyễn Huệ, trong khi cầu Calmette chả ai đi.
Nhiều hôm kẹt cứng cầu Khánh Hội vì giao thông hỗn loạn ở giao lộ Nguyễn Huệ, trong khi cầu Calmette chả ai đi.