Bác tranguyen cho e hỏi: nếu quẹo trái ở LTK muốn xuống hầm Pakson HV thì phải chạy 1 đoạn đường Ng.Kim mới đến được cửa hầm ở mặt Ng.Kim, nhưng chạy như vậy là vi phạm bảng cấm 4B chiều từ Nguyễn Chí Thanh ra Hồng Bàng. Đầu đường Nguyễn Kim góc ngã tư Nguyễn Chí Thanh (nhà máy Bia) có bảng cấm 4B vào Ng.Kim!. Mà sáng nay e thấy xxx chặn bắt 2 ỉn ngay tại lối xuống hầm Pakson HV trên đường Ng.Kim luôn? E mà thấy xxx đứng ở ngay lối xuống hầm là ko dám chạy ngược chiều 1 đoạn như bác chỉ, vậy phải làm sao xuống hầm mà ko bị vịn?
Mấy ông chánh chơi cũng ác thật, muốn xuống tầng hầm Paskson chỉ có 1 cửa phía Ng.Kim mà thôi (tầng hầm B1 cho 4B vãng lai, tầng hầm B2 cho 4B thường trú), nhưng đường Ng.Kim này chỉ cho 4B đi 1 chiều từ Hồng Bàng ra Ng Chí Thanh mà thôi, giờ lại thêm bảng cấm rẽ trái theo giờ làm mấy bác ở tỉnh lên ko để ý là bị vịn ngay. E vô ra HV nhiều thấy xe tỉnh bị hoài.
Mấy ông chánh chơi cũng ác thật, muốn xuống tầng hầm Paskson chỉ có 1 cửa phía Ng.Kim mà thôi (tầng hầm B1 cho 4B vãng lai, tầng hầm B2 cho 4B thường trú), nhưng đường Ng.Kim này chỉ cho 4B đi 1 chiều từ Hồng Bàng ra Ng Chí Thanh mà thôi, giờ lại thêm bảng cấm rẽ trái theo giờ làm mấy bác ở tỉnh lên ko để ý là bị vịn ngay. E vô ra HV nhiều thấy xe tỉnh bị hoài.
Last edited by a moderator:
Cảm ơn bác Songia, vậy e đi đúng rồi, nhưng cũng cảm ơn bác tranguyen nhắc nhở chỗ quay đầu ở góc Ngô quyền nhớ vòng qua tiểu đảo. E mà thấy xxx đứng ờ góc Ngô Quyền ngay cổng TT truyền máu là kô dám quay đầu luôn vì ... thiếu tự tin , giờ tự tin quay đầu ở đó rồi.
Đúng rồi, đậu ở hông Pakson trên đường Phạm Hữu Chí cả buổi 20K, e cũng đã làm vậy mỗi khi đi xem phim với 2 nhóc, nhưng tối T7, CN mà đến trễ là ko còn chỗ đậu, với lại ở đó xe đậu gần nhau nhiều khi chừa 1 lỗ chỉ vừa đủ cho mình chen vô nên cũng hơi vất vả (e lái cũng còn yếu mà. hic).
Cũng may mỗi lần chen vô có người đứng canh chỉ trỏ e phải xào nấu toát mồ hôi mới chen vào hàng ngũ ngay ngắn. mặc dù vơ 2 e có camera và cảm biến hỗ trợ, hình ảnh đưa luôn lên kiếng chiếu hậu, nhưng nó kêu bíp bíp liên tục làm e thấy rối chẳng biết khoảng cách còn bao nhiêu thì chạm đít thằng trước hay đầu thằng sau. Bác nào có kinh nghiệm chen ngang vô hàng xe từ bên phải của hàng xe, chú ý là bên trái (bên tài) có 1 bờ tường cao, chỉ bí kiếp cho e nhé.
Cũng may mỗi lần chen vô có người đứng canh chỉ trỏ e phải xào nấu toát mồ hôi mới chen vào hàng ngũ ngay ngắn. mặc dù vơ 2 e có camera và cảm biến hỗ trợ, hình ảnh đưa luôn lên kiếng chiếu hậu, nhưng nó kêu bíp bíp liên tục làm e thấy rối chẳng biết khoảng cách còn bao nhiêu thì chạm đít thằng trước hay đầu thằng sau. Bác nào có kinh nghiệm chen ngang vô hàng xe từ bên phải của hàng xe, chú ý là bên trái (bên tài) có 1 bờ tường cao, chỉ bí kiếp cho e nhé.
đúng rồi chổ này em thấy kẹt xe tùm lum, lúc nà đang hè cò đỡ, khi tụ trường rồi thì lái xe qua lại gian nan lắm
Các bác cho em hỏi là tiểu đảo các bác đề cập đến là ở góc giao lội giữa Hùng Vương (Hồng Bàng), Ngô Gia Tự và Ngô Quyền đúng không ạ?
Còn ở hướng từ Hồng Bàng đi lên An Dương Vương thì chỉ là ngã tư giữa Hồng Bàng và Ngô Quyền, khi rẻ trái để đi sang hướng về HV Plaza thì tại đây mình theo tín hiệu đèn thôi đúng không ạ?
Sang bên tiểu đảo mình mới phải ôm theo tiểu đảo.
Còn ở hướng từ Hồng Bàng đi lên An Dương Vương thì chỉ là ngã tư giữa Hồng Bàng và Ngô Quyền, khi rẻ trái để đi sang hướng về HV Plaza thì tại đây mình theo tín hiệu đèn thôi đúng không ạ?
Sang bên tiểu đảo mình mới phải ôm theo tiểu đảo.