Hạng B2
24/2/14
401
634
93
Hôm qua buổi chiều em rẽ trái chổ này xong phi sát lề phai để rẽ vào VTS luôn. Thé là bị vịn. Em xuống xe trong đầu nghĩ chắc bắt lỗi vượt phải hay lấn làn gì đây. Nhưng không:
x1: chào anh, có giấy tờ không?
e: ko nói gì chỉ nhíu mày tỏ ra ko hiểu.
x1: anh rẽ trái ở nơi cấm rẽ trái vào giờ cao điểm.
e: oh, thế ah.
x1: a cho kt giấy tờ.
e: OK anh đợi chút. ( em chui vào xe lấy gt đầy đủ)
e: ủa ở đây cắm biển cấm lau chưa anh?
x1: lâu rồi anh, hơn 2 tháng rồi.
x1: có cmnd ko anh
e: khong mang theo.
x1: mời anh qua chốt ben kia đường làm việc .
x2: A đi sao mà Không thấy biển ah?
e: sơ ý.
x2: A có cần đi xem lại biển cấm ko?
e: thoi khỏi.
x2: giờ tạm giử gplx , 10 ngày sau len đóng phạt lấy nhé.
e: ok
x2: nhà a đâu....bla bla
a có muốn đóng phạt ngay không?
e: khong mang theo tiền. A lập biên bản đi.

thế là trả lại giấy tờ.
Hết sức bất ngờ!!!
 
Hạng D
11/3/15
1.875
5.803
113
Nếu có biển báo thì lỗi phạt cỡ 150k. Viết biên bản làm gì cho mệt. Nếu anh có tiền đóng phạt tại chỗ thì sẽ là lỗi đi vào đường cấm đóng 1tr/2 nhưng nếu anh biết và cãi thì cũng sẽ được cho đi thôi.
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Cấm quẹo trái nhưng không vào đường cấm. Cho đi đỡ mất thời gian kiếm thằng có tiền