Cuối cùng cũng không sao là may rồi, nhưng bác hơi bị lơ đểnh một chút ở cánh bên phải có thể bác đang chú ý toàn bên trái, bùng binh này và Hàng Xanh thì xe máy chạy loạn xạ nên thật cẩn thận là trên hết
thietbiloc nói:nguyentrungtuyen132 nói:Gặp mấy Mợ thì Bác nên nhườn đường cho nó lành. Vì đường công cộng bị mấy Mợ mua hết rồi!![]()
Em cố ý nhườn hết cỡ rồi đó bác.
Các mợ ấy chỉ sợ bụi chứ không sợ chết!




Chỗ này sáng nào cũng có 2 chú CAGT đứng. Sáng nay 1 chú đến định nâng xe cho cháu gái nhưng không kịp. Lúc em xuống, 1 anh Tây đã nâng giùm trước. Cháu gái vừa leo lên xe vừa xin lỗi rối rít và vội vã phóng đi khi thấy CS tiến lại.
o0o nói:Coi chừng gặp bọn cướp đấy
Nó giả vờ đụng nhẹ....bác xuống xe là sẽ có mấy thằng khác bắt bác đền tiền thuốc men....
Bác nói em mới nhớ. Lúc xuống xe quả thật quên chốt cửa.