Hôm qua có xem clip được post của bác Hanchaubaby với nội dung một bác qua đường bị tương ngay chân cầu Mỹ Thuận, hôm nay một clip tương tự. Lỗi: Thiếu quan sát khi lưu thông.
Theo em nên làm một thớt tập hợp các clips nội dung như thế này để nhiều người được xem và về phổ biến cho bạn bè, bà con, anh em v.v.. của mình.
Theo em nên làm một thớt tập hợp các clips nội dung như thế này để nhiều người được xem và về phổ biến cho bạn bè, bà con, anh em v.v.. của mình.
Last edited by a moderator:
Bác Chủ may quá. Sẳn đây em có thắc mắc mong các Bác giúp.
Khi đến vòng xoay này nếu mình đi thẳng thì thường là chạy né ra xa bùng binh xíu để dễ "thoát" khỏi các xe khác ôm theo bùng binh. Nhưng theo clip này thì Bác Chủ chạy cách xa bùng binh với khoảng cách hơn 2 chiếc xe 4 bánh. Như vậy mình có bị phạm luật không?
Em để ý thì thấy giây 0:18 là bé xuất hiện trong khung hình. Giây 0:20 thì mới bị va chạm.
Vậy bác Chủ có nghỉ là bé này sẽ thắng lại nhường cho bác ?
Khi đến vòng xoay này nếu mình đi thẳng thì thường là chạy né ra xa bùng binh xíu để dễ "thoát" khỏi các xe khác ôm theo bùng binh. Nhưng theo clip này thì Bác Chủ chạy cách xa bùng binh với khoảng cách hơn 2 chiếc xe 4 bánh. Như vậy mình có bị phạm luật không?
Em để ý thì thấy giây 0:18 là bé xuất hiện trong khung hình. Giây 0:20 thì mới bị va chạm.
Vậy bác Chủ có nghỉ là bé này sẽ thắng lại nhường cho bác ?
@Taythi: Phát hiện cô này không dòm đường em đã kèn to và hơi đánh lái về bên trái, đồng thời đạp thắng luôn đó bác. Vậy nên cản trước xe hầu như không có vết xước.
Vụ xi nhan thì em đã làm từ khi vừa hết cầu ĐBP, đoạn còn nét đứt. Chú CAGT đứng phía bên kia dòm không bỏ sót đâu ạ.
Vụ xi nhan thì em đã làm từ khi vừa hết cầu ĐBP, đoạn còn nét đứt. Chú CAGT đứng phía bên kia dòm không bỏ sót đâu ạ.
đúng rồi đấyS09 nói:Vô vòng xoay mà đi bình thường thì dính mấy pha này là chắc chắn nhưng nếu đi chậm chậm thì ôi thôi, nhẹ thì nghe lầm bầm chửi rủa nặng thì lấy 2b chạy lên cúp đầu 4b, kinh dị !
chạy kiểu nào cũng bị nói