ý em muốn nói là cách chính phủ thực thi các quyết sách, có nhiều chính sách đúng nhưng cách triển khai thì nhiều bất cập... rần rần một thời gian rồi im luôn
cái cấm xe máy xăng với nd168 hoàn toàn khác nhau sao so sánh được cụ F1:
- cái này anh có muốn hay không cũng phải làm-tiền anh tự chịu
- cái 168: tôi ko sai luật tôi éo tốn cắt bạc nào, còn mấy thằng nhiều tiền cứ đi sai sẽ đóng góp ngân sách lo lại xã hội tốt hơn (còn vụ abcxyz gì đó kệ, từ từ rồi sẽ hết cửa nếu cứ tăng cường phạt nguội)
ngày xưa chưa 168 thì nhậu rồi lái xe ầm ầm về. giờ còn vài tay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngày xưa đèn đỏ phóng ào ào, giờ còn 4-5 giây xanh: thôi gấp tí mất 20 củ, trễ tí chả chết ai nên dừng đúng vạch