Tính em hiền và ít nói ... nhưng không hiểu sao khi đối mặt với xxx em cảm thấy bình thường và rất tự tin 
bên HK chạy dzị đó hảlovebird nói:Bằng lái HK nên mới có thành tích đó nhe.hehehenhu_truong nói:mới bị điểm danh hôm wa trên VVK. lần nào cũng vậy,cảm giác bị bóc lột.từ ngày dán Logo OS. chạy ẩu hơn hẳn.hehe
mỗi lần em đi, thấy xxx lao ra trưỡc xe em là em có cảm giác hồi hộp, trong đầu suy nghĩ:
Chết mạ, ko bít mình có bị zín ko? có lần nó chỉ cáp nong thẵng sau đit xe em, em hú vía lạnh cả người
).
Mặc dù có kinh nghiệm chiến xxx và dùng tờ giấy để giải quyết khi mình sai nhưng khi lên ôt o em vẫn run
)/
Chết mạ, ko bít mình có bị zín ko? có lần nó chỉ cáp nong thẵng sau đit xe em, em hú vía lạnh cả người
Mặc dù có kinh nghiệm chiến xxx và dùng tờ giấy để giải quyết khi mình sai nhưng khi lên ôt o em vẫn run
mặc dù đi 2B, thấy xxx phạt người khác tội lấn tuyến (đường không có phân làn) làm em cũng né vô, hồi hộp tí, ngại tranh luận với xxx
biết là mình có thể kiện thắng như vụ bác hdtoan nhưng kết quả cuối cùng thì mình mất thời gian, công sức quá đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà
quyền trong tay xxx thì ai mà chẳng sợ
biết là mình có thể kiện thắng như vụ bác hdtoan nhưng kết quả cuối cùng thì mình mất thời gian, công sức quá đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà
quyền trong tay xxx thì ai mà chẳng sợ
Em chạy 2B, nhiều lần XXX nhảy trước mặt em để vồ người khác, ban đầu em sợ, riết rồi em mún nổi điên gây họa, thiêt là cái cơ chế này phải xem lại, ko thì chính những cái điên rồ của người thi hành công vụ gây ức chế cho công chúng.
Em lục kỹ ko có luật nào cho phép XXX gây mất an toàn giao thông cho người đang lưu thông kiểu đó cả.
Em lục kỹ ko có luật nào cho phép XXX gây mất an toàn giao thông cho người đang lưu thông kiểu đó cả.