RE: Cambodia ký sự
Ngày 15/10 chúng em dậy hơi muộn do tối hôm trước ăn chơi hơi quá đà
Sau khi ăn sáng cả đoàn thuê 1 xe tuktuk đi thăm quan 1 số nơi ở Phnompenh.
Địa điểm đầu tiên là trường Tung Sleng (không biết em viết có đúng không) được bọn polpot biến thành nhà tù và hành quyết không biết bao nhiêu người dân vô tội ở đây, bằng những thủ đoạn tra tấn tàn bạo. Vào nơi này thì những người mạnh mẽ nhất cũng phải thấy lạnh gáy. Sau đây là một số hình minh họa:
Có 4 dãy nhà 3 tầng với những dãy phòng như thế này dùng để giam và tra tấn tù nhân
Xà lim gỗ
Đầu lâu của những người chết cũng được cất giữ ở đây
Sau đó chúng em đi cánh đồng chết, đây là nơi chôn tập thể tù nhân bị giết từ nhưng nơi như Tung sleng tập trung về, có hơn 120 mộ và hơn 10.000 người bị chôn ở đây, có những mộ chỉ toàn phụ nữ và trẻ con bị chặt đầu. Cánh đồng chết cách Phnompenh 15km
Mộ tập thể có 450 người
Xương người lộ thiên trên mặt đất
Trên đây là một vài hình ảnh để các bác thấy sự diệt chủng của chế độ polpot.
Sau khi ăn trưa chúng em đi thăm hòang cung, đây là kiến trúc đặc sắc của người Khmer
Hòang cung
Bên trong Hòang cung (mặc dù đã có bảng cấm chụp hình nhưng Meinblack vẫn cố tình vi phạm
)
Sau khi thăm hòang cung và một số viện bảo tàng thì chúng em đi xem nơi bán đồ xe hơi.
Lúc này là 18h, chúng em quay về khách sạn và chuẩn bị đi ăn tối. Rồi lang thang một số điểm vui chơi giải trí khác nhưng không thu lượm được nhiều kết quả. Ngày 16/10 cả đoàn lại lên đường về nước.
Với kinh nghiệm thu lượm được lần này, chúng em dự kiến sẽ quay lại Cam một vài lần nữa để khám phá những vùng đất của xứ Chùa tháp này như: Ankor Wat, Thành phố biển Shihanuk Vile.
Em chỉ nhớ có thế, có gì các bác trong đoàn bổ xung thêm nhé.
Xin chào
và hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau
Ngày 15/10 chúng em dậy hơi muộn do tối hôm trước ăn chơi hơi quá đà
Sau khi ăn sáng cả đoàn thuê 1 xe tuktuk đi thăm quan 1 số nơi ở Phnompenh.
Địa điểm đầu tiên là trường Tung Sleng (không biết em viết có đúng không) được bọn polpot biến thành nhà tù và hành quyết không biết bao nhiêu người dân vô tội ở đây, bằng những thủ đoạn tra tấn tàn bạo. Vào nơi này thì những người mạnh mẽ nhất cũng phải thấy lạnh gáy. Sau đây là một số hình minh họa:
Có 4 dãy nhà 3 tầng với những dãy phòng như thế này dùng để giam và tra tấn tù nhân

Xà lim gỗ

Đầu lâu của những người chết cũng được cất giữ ở đây

Sau đó chúng em đi cánh đồng chết, đây là nơi chôn tập thể tù nhân bị giết từ nhưng nơi như Tung sleng tập trung về, có hơn 120 mộ và hơn 10.000 người bị chôn ở đây, có những mộ chỉ toàn phụ nữ và trẻ con bị chặt đầu. Cánh đồng chết cách Phnompenh 15km
Mộ tập thể có 450 người

Xương người lộ thiên trên mặt đất

Trên đây là một vài hình ảnh để các bác thấy sự diệt chủng của chế độ polpot.
Sau khi ăn trưa chúng em đi thăm hòang cung, đây là kiến trúc đặc sắc của người Khmer
Hòang cung


Bên trong Hòang cung (mặc dù đã có bảng cấm chụp hình nhưng Meinblack vẫn cố tình vi phạm


Sau khi thăm hòang cung và một số viện bảo tàng thì chúng em đi xem nơi bán đồ xe hơi.


Lúc này là 18h, chúng em quay về khách sạn và chuẩn bị đi ăn tối. Rồi lang thang một số điểm vui chơi giải trí khác nhưng không thu lượm được nhiều kết quả. Ngày 16/10 cả đoàn lại lên đường về nước.
Với kinh nghiệm thu lượm được lần này, chúng em dự kiến sẽ quay lại Cam một vài lần nữa để khám phá những vùng đất của xứ Chùa tháp này như: Ankor Wat, Thành phố biển Shihanuk Vile.
Em chỉ nhớ có thế, có gì các bác trong đoàn bổ xung thêm nhé.
Xin chào
Last edited by a moderator:
RE: Cambodia ký sự
Các Bác có mua được đồ chơi cho vợ 2 iu quý của mình không ?
Lúc về vn, CA biên giới có khám xét gì không các Bác ? Liệu có thể vác máy oto về vn khong?
Các Bác có mua được đồ chơi cho vợ 2 iu quý của mình không ?
Lúc về vn, CA biên giới có khám xét gì không các Bác ? Liệu có thể vác máy oto về vn khong?
RE: Cambodia ký sự
Hai cái ông mặc áo đen là hướng dẫn viên người Miên hả các bác [8|]
Thế cái phòng đó mấy bác ở mấy người - Công nhận các bác máu thật



Hai cái ông mặc áo đen là hướng dẫn viên người Miên hả các bác [8|]
Thế cái phòng đó mấy bác ở mấy người - Công nhận các bác máu thật
RE: Cambodia ký sự
Về giao thông, xe Cam chạy không có luật lệ gì ráo (trừ những con đường lớn) thì thấy xxx thổi ở những nơi cấm quay đầu . Đường 1 chiều , có xxx đứng đầu đường , xe lớn xe bé gì phi tuốt . Chỉ được cái là trong TP hoàn toàn không có xe cont hay xe tải
Về giao thông, xe Cam chạy không có luật lệ gì ráo (trừ những con đường lớn) thì thấy xxx thổi ở những nơi cấm quay đầu . Đường 1 chiều , có xxx đứng đầu đường , xe lớn xe bé gì phi tuốt . Chỉ được cái là trong TP hoàn toàn không có xe cont hay xe tải
RE: Cambodia ký sự
Do xe bên Cam đa phần là xe do bị tai nạn từ nước ngoài nhập về nên giá rất rẻ , Camry 90 giá khoảng 2000 thằng Mỹ , Prado, Lexus RX470 khoảng trên dưới 10K , Prado, Camry bên này chạy ngập đường , thỉnh thoảng thấy Chervolet Pickup , Hummer to khủng hoảng. Oto đường đậu thoải mái trên lề đường , cứ cắm đít lên lề, mũi chúi ra , đậu đầy 2 bên lề đường . Còn ở những khu quảng trường thì oto đậu hơn mấy PMH Hưng Vượng về đêm .
Do xe bên Cam đa phần là xe do bị tai nạn từ nước ngoài nhập về nên giá rất rẻ , Camry 90 giá khoảng 2000 thằng Mỹ , Prado, Lexus RX470 khoảng trên dưới 10K , Prado, Camry bên này chạy ngập đường , thỉnh thoảng thấy Chervolet Pickup , Hummer to khủng hoảng. Oto đường đậu thoải mái trên lề đường , cứ cắm đít lên lề, mũi chúi ra , đậu đầy 2 bên lề đường . Còn ở những khu quảng trường thì oto đậu hơn mấy PMH Hưng Vượng về đêm .
Last edited by a moderator:
RE: Cambodia ký sự
Bác Nguyên và bác Meninbl đã đưa tin tương đối đầy đủ, em chỉ bổ xung thêm 1 vài hình ảnh.
Đây là 1 tháp thờ để tưởng nhớ những nạn nhân đã bị hành quyết tại cánh đồng chết. Và trong đó từ dưới lên trên chỉ để đựng đầu lâu.
Lượng đầu lâu nhiều và dầy đặc như thế này đây.
Các hố chôn tập thể nằm san sát nhau trong toàn bộ khu đất "Cánh đồng chết"
Bảng chú thích.
.
Một điều thú vị là bọn em đã chụp lén được 1 tấm bản đồ trong bảo tàng quốc gia. Toàn bộ mầu vàng và mầu cam là vùng đất thuộc đế chế Khmer kéo dài cho sát tới Chine. Việt nam là mầu tím. Vậy không hiểu Lào, Thái Lan, Mianma ở đâu! [8|]
Các thành viên chụp tại lối vào của hoàng cung.
Bác Nguyên và bác Meninbl đã đưa tin tương đối đầy đủ, em chỉ bổ xung thêm 1 vài hình ảnh.
Đây là 1 tháp thờ để tưởng nhớ những nạn nhân đã bị hành quyết tại cánh đồng chết. Và trong đó từ dưới lên trên chỉ để đựng đầu lâu.

Lượng đầu lâu nhiều và dầy đặc như thế này đây.

Các hố chôn tập thể nằm san sát nhau trong toàn bộ khu đất "Cánh đồng chết"

Bảng chú thích.

Một điều thú vị là bọn em đã chụp lén được 1 tấm bản đồ trong bảo tàng quốc gia. Toàn bộ mầu vàng và mầu cam là vùng đất thuộc đế chế Khmer kéo dài cho sát tới Chine. Việt nam là mầu tím. Vậy không hiểu Lào, Thái Lan, Mianma ở đâu! [8|]

Các thành viên chụp tại lối vào của hoàng cung.

Last edited by a moderator:
RE: Cambodia ký sự
Bác có máy ảnh to chụp đẹp thật, nhưng hình lại to quá nên xem lác hết cả mắt. Bác resize lại đi
Bác có máy ảnh to chụp đẹp thật, nhưng hình lại to quá nên xem lác hết cả mắt. Bác resize lại đi
RE: Cambodia ký sự
Nếu bảng số xe là "optional", xe có xe không, vậy thì làm sao cảnh sát giao thông làm việc được ta??? Kỳ quá he...
Cám ơn các bác đã chia sẽ thông tin. [8D]
Nếu bảng số xe là "optional", xe có xe không, vậy thì làm sao cảnh sát giao thông làm việc được ta??? Kỳ quá he...
Cám ơn các bác đã chia sẽ thông tin. [8D]