Hạng B2
21/11/11
415
59
28
bình thường thôi mà, nếu ko chạy như vậy đâu phải là VN
 
Hạng D
21/10/14
1.719
3.689
113
Em cũng hay gặp cảnh này, cảm xúc lúc đó là thấy tội nghiệp và bất mãn thay cho những đứa trẻ có người thân ( cha, mẹ .... ) nhưng vậy . Nhiều tai nạn xảy ra với trẻ em không đáng có nếu người lớn có ý thức và trách nhiệm hơn. Nản !
 
Hạng C
14/8/14
688
554
93
35
Những đứa trẻ như thế này lớn lên sẽ hình thành ý thức vi phạm giao thông mà chúng ko biết. Chúng thấy bố mẹ đi như thế. Cho rằng như thế là đúng. Rồi chúng lại đi như thế. Tương lai ko biết sẽ đi về đâu
 
Hạng C
27/7/14
533
983
93
Mình đi xe máy qua Hòa Hảo - Nguyễn Tri Phương , chiều mình còn 8s đèn xanh , 1 con mẹ đang dừng đèn hướng NTP bỗng kéo ga vọt lên , mình bóp hết cả 2 thắng + Kèn , dừng lại vừa cách xe mụ 10cm - Mình chỉ hỏi mụ 1 câu với vẻ bực mình "Bộ ko thấy đèn đỏ hả ?" - Mụ "Ậm ừ" rồi chạy đi và còn lườm lại ! Ko 1 lời xin lỗi , nếu mụ gặp dân Q.4 có thể đã bị tát cho vài bạt tai vì cái nhìn ấy đc coi là nhìn đểu - Rất là chán với ý thức của đa số bà con đi 2b :3dbuonngu: