Thằng này không chết là phúc 3 đời nhà nó. Đúng ra bác chủ phải gọi công an để lần sau cho nó chừa đi. Nhưng lại cũng thông cảm cho bác chủ, nhiều khi gọi công an ra rồi mình lại bị vạ lây. Luật nhà mình nó lởm khởm, người thực thi pháp luật còn lởm khởm gấp vạn lần.
Sáng nay chừng 8h ở ngay ngã tư Trần Hưng Đạo chỗ khách sạn Metropole cũng có 1 thằng choai choai chạy xe máy khoảng 60km/h vượt đèn đỏ rồi tông vào xe 1 em gái lăn quay ra đường ngay trước mặt em. May là cả 2 đều không sao, nhưng lúc đó nghĩ chả lẽ hô mọi người vào tẩn cho cái thằng kia 1 trận.
Ý thức giao thông của bộ phận lớn dân mình phải nói là chán, quá chán
Sáng nay chừng 8h ở ngay ngã tư Trần Hưng Đạo chỗ khách sạn Metropole cũng có 1 thằng choai choai chạy xe máy khoảng 60km/h vượt đèn đỏ rồi tông vào xe 1 em gái lăn quay ra đường ngay trước mặt em. May là cả 2 đều không sao, nhưng lúc đó nghĩ chả lẽ hô mọi người vào tẩn cho cái thằng kia 1 trận.
Ý thức giao thông của bộ phận lớn dân mình phải nói là chán, quá chán
má ơi, em coi clip mà còn giựt nảy mình, bác tài chắc là rụng rời hồn vía hết. Nó chạy kinh hoàng quá, bác tài bò chậm qua ngã tư mà coi clip có cảm giác nó cứ đang lao vào xe vậy.
Thật ra bác chủ xe không báo công an cũng phải, trước tiên giam cả 2 xe lại rồi tính ai sai ai đúng, phiền phức thôi. Nhưng cũng phải công nhận là bác chủ xe quá tốt bụng, trả tiền taxi, cho đi chụp chiếu kiểm tra đầy đủ và còn chấp nhận phần ai nấy sửa nữa thì quả là quá tích đức cho con cháu.
Thật ra bác chủ xe không báo công an cũng phải, trước tiên giam cả 2 xe lại rồi tính ai sai ai đúng, phiền phức thôi. Nhưng cũng phải công nhận là bác chủ xe quá tốt bụng, trả tiền taxi, cho đi chụp chiếu kiểm tra đầy đủ và còn chấp nhận phần ai nấy sửa nữa thì quả là quá tích đức cho con cháu.