Nó nép vào cho bác đi là may đấy. Hôm nọ, em đi gặp 1 bac xe tải đứng chịu trận. Bọn đi sai thì vẫn đứng đấy k thèm quay đầu. Em thì máu dồn lên não vì kẹt xe gần 2 tiếng mới về đến nhà. Thoát được chỗ này tới chỗ kia. Đến nản.Hỏng dám lộn đâu bác...lộn xong chắc nằm tại chỗ mà ăn cho hết
Vui là lúc đó một số người thì dừng phía trước mà không dám nhìn mình, một số lại nhìn lại với đôi mắt hình viên đạn khi mình nhích xe lên, nhưng cũng có một số có vẻ áy náy và tìm cách nép vào.
Móa em thề ghét xe máy nhất.
1 thanh niên chưa bao giờ đi xe máy cho biết

Hi, đi xe hơi là ghét xe máy ah kec.1 thanh niên chưa bao giờ đi xe máy cho biết![]()
Ai chừa zậy ??????Có nhiu ga đạp hết .
Mai chừa liền à![]()
- chuyện thường ngày ở xì gòn! Em đi xe hơi nhiều khi thấu hiểu nhưng thú thật với các bác, đôi khi việc gấp em cũng đi như vậy vài lần, nhưng e thấy vậy là tấp vào để xe đi! Thường thường nếu kẹt thế, e leo lề cho chiều ngc lại đỡ kẹt! Hix