lộn chân ga phát thì .....
nhìn ức chế vãi...
nhìn ức chế vãi...
Hỏng dám lộn đâu bác...lộn xong chắc nằm tại chỗ mà ăn cho hếtlộn chân ga phát thì .....
nhìn ức chế vãi...
Chạy 2b quen rồi, đến lúc có tiền không kịp đổi tư duy nên vẫn vậy thôiAi hôm qua đi QL20 Đà Lạt về thì thấy 4b cũng vậy thôi, chạy hết cả con đường khúc kẹt xe gần Dầu Giây
Chắc có cái gì đó đúng đúng..hỏng lẽ em đi lộn đường taMình lại thấy....chẳng có chiếc nào cùng chiều với bác chủ.
Đúng rồi bác, có vẻ một số khi chạy không quan sát nhiều cứ nối đuôi theo xe phía trước nên khi nhận ra tình huống thì đã muộn và tìm cách nép vào.ột số người đâm vào, một số người rút ra. Đâu phải ai cũng vậy đâu. bác dừng nói bò này nọ nhé