Em còn bị tình huống thế này, xin kể để các bác rút kinh nghiệm:
Hôm em đi Dalat, trên QL20 khúc vào địa bàn Tỉnh Lâm đồng rồi (khoảng 140km tính từ SG).
Đường hẹp 1 lane nét đứt nên em xin vượt xe tải trước mặt (loại 5 tấn) vì được chạy 80km/h, em cũng ngó phía ngược chiều chỉ có khoảng 6-7 xe máy thôi và không có 4B.
Khi em nhan trái và vượt được khoảng 1/2 xe tải rồi thì bất ngờ trong đám 2B trước mặt có 1 chú Exciter
cố tình lách trái rồ ga lao thẳng vào em, xe em đang khoảng 70km/h và cộng với tốc độ của thằng đó chắc đạt 100km/h. Em gần như không kịp suy nghĩ chỉ phản xạ quán tính đánh lái qua phải và đạp hết ga để qua mặt xe tải rồi tấp vào tuyến đường của mình, lúc đó thằng 2B cách bên trái xe em chắc chưa đến 60cm, còn kiếng hậu em sát sườn xe tải.
Sau pha đó trong em cảm giác rất ư là Yomost!!

(lạnh hết lưng, chân cứng ngắc)
Nếu em đánh lố lái qua phải thì táng xe tải cái chắc, nhưng nếu đánh qua trái thì...em không dám nghĩ luôn.
Chạy 1 đoạn khoảng 1km em mới lấy lại được tinh thần

Đời đúng lắm bất ngờ khó đỡ các bác nhỉ.
Từ sau tình huống đó em nhát chân đíu dám vượt luôn cho đến Dalat, chấp nhận bò 50-60km/h dù đường 80km/h....hic
Tiếc là em không giữ lại được clip cho các bác xem vì bận về SG máy nó ghi đè và em quên Lock file đoạn đó.