He he cơ hội tập đạp... lút như vậy để khi nào gặp đèn vàng sẽ phát huy hiệu quả 

Nghe lại có mùi vùng miền rồi bác chủ. Xin lỗi chứ đi đường sài gòn hàng ngày gặp cả vài chục chiếc chạy như vậy, quan trọng là nính xử lý sao cho 1 sự nhịn chín sự lành thôi.đừng phân biệt quá chuyện vùng miền mới là mem OS chân chinh...cha nội như vầy nè các bác. Mệ, làm em đạp lút thắng luôn, tưởng ảnh giơ tay xin lỗi ai dè cúp đầu thêm phát nữa,,lại dặm thắng cái nữamay em chỉ chạy 30 - 35km/h. Bó tay mấy anh biển số ba mươi mấy luôn
Có ABS ko bác Ngọt, mình cũng chưa tét abs xe mình nữa, mấy bác bảo tét đi mà sợ vút ga rồi đạp thắng nó tuột luốt là bỏ bú bình!?
Lũ mọi dợ đã tràn vào rất nhiều. Rất nhiều công ty, nhà máy, loại hồ sơ xin việc chúng nó từ vòng gửi xe. Mà sao chúng nó vẫn rất đông
Người tham gia giao thông có ý thức kém thì ở đâu cũng có đâu nhất thiết " ba mươi mấy " ,bác phản ánh tình hình giao thông mà lại thòng thêm câu sau đâm ra mất hết cái hay .
Các bác có vẻ không thích phân biệt vùng miền, em ra đường gặp bs 30 thì 10 chiếc hết 11 chiếc chạy láo, chạy ẩu, chạy không luật. Cũng không muốn phân biệt nhưng ....thật khó.
Còn ra tận đầu não ngoài ấy thì thôi khỏi nói đi, thành nét văn hoá luôn rồi. Giờ ngoài HN 10 chiếc 2b thì phải 6,7 chiếc không mũ bh, nếu vào khu phố cổ thì tỷ lệ tăng lên 80-90%.
Còn ra tận đầu não ngoài ấy thì thôi khỏi nói đi, thành nét văn hoá luôn rồi. Giờ ngoài HN 10 chiếc 2b thì phải 6,7 chiếc không mũ bh, nếu vào khu phố cổ thì tỷ lệ tăng lên 80-90%.