Bác check lại cửa khẩu đi, tài xế có thể không cần PP, nhưng cần bằng lái, CM, và giấy tờ xe đầy đủ, những người trên xe thì phải đủ PP.Sếp em người đài loan, ông ý đi mấy người có cả 1 thông dịch người VN nữa, ông ý qua đó gặp khách hàng gì đó mà, em nghe nói đi 3 4 ngày, em chỉ là tài xế chạy ở VN còn chưa hết làm PP về để ngắm các bác ơi.
Bác có chắc??!
Chắc luôn nếu muốn lái xe qua bển, còn đi người ko thì ko nói!
Còn muốn mua hàng vừa trắng vừa nóng thì đi miền tây cho nó gần.ko rõ qua cam thì mua gì ngoài hàng trắng với hàng nóng ???
Khả thi nhất mà muốn sang thì chạy 4B lên cửa khẩu, bác chủ ở lại, qua cam thuê 4B có tài luôn cho nó khỏi mất công thủ tục, nhanh gọn lẹ mà cũng chả mắc hơn nhiêu.
Ko PP mà lái xe qua cửa khẩu? Đc ko bác, đừng nói suông nha. Em chuyên đi Cam rước khách, người bình thường ko PP đố bước qua đc khẩu VN chứ đừng nói tới khẩu Cam!Bác check lại cửa khẩu đi, tài xế có thể không cần PP, nhưng cần bằng lái, CM, và giấy tờ xe đầy đủ, những người trên xe thì phải đủ PP.
Theo em bác chủ chở sếp tới khẩu rồi cho sếp qua đó thuê xe đi vào Cam. Ngay khẩu Mộc Bài dv thuê xe rất nhiều, toàn léxù ko đó, giá cũng tương đối rẽ.
Không passport:
1. Người thì đi được, đi theo đường xe ôm chốn cửa khẩu nhưng chỉ lanh quanh mấy tỉnh gần biên giới. Đi xâu hơn vào thì dễ bị lụm.
2. Xe thì thua hoàn toàn vì không có passport thì sao qua cửa khẩu. Và gấp quá thì sao mà đăng ký giấy liên vận. Mà giấy phép liên vận chỉ cấp cho khách đoàn.
Thôi, bác xin kiếu ở nhà đi vì dạo này tình hình bên đó cũng không tốt cho người Việt lắm.
Sai nha bác ơi, giấy liên vận Viet-Cam-Lao không liên quan khách lẻ hay đoàn. Xe cá nhân, xe công ty, xe vay ngân hàng,... đều làm được. Thủ tục cực đơn giản và nhanh gọn, phí 50.000. Mỗi lần làm 3 tháng.
Bác chủ coi chừng ở lại Campuchia ăn cam rồi pu vào chia tiền cho tụi nó đấy. Không PP hên thì đi lụi về được, không hên nó bắt thì vượt biên trái phép nặng nặng có tiền án thì chít cm lun. Thôi, nói thằng sếp cho bác xin một vé bình yên đi. Còn bác đi làm cái PP đi, không dùng cũng có mất gì đâu. Đến lúc cần chẳng có mà dùng, mệt đủ đường.