Hạng F
2/4/10
7.393
33.525
113
Dạ đúng đó bác K. Như ba mẹ e bg cũng ngoài 60 hết rồi chả biết còn ở với mình đc bao lâu, nhiều khi thấy các cụ cũng hay ý kiến này nọ là mình bực, nhưng nghĩ lại thấy các cụ lo cho mình mấy chục năm rồi nên bg mình có chiều 1 tý cũng phải đạo làm con :)
Ba mẹ bây giờ là hình ảnh tương lai của mình đấy thôi. Mình cũng sẽ già đi, lỗi thời, chậm chạp, gàn dở... Ai rồi cũng vậy. Nhưng vẫn còn có Ba, có Mẹ để thăm hỏi, chăm sóc là quá quý rồi.
Nhiều bác trẻ khi Ba Mẹ còn sống thì bỏ bê, vô lễ,... rồi khi các Cụ mất thì làm đám rình rang, khóc lóc thảm thiết. Để làm gì chứ? Giờ Ba Mẹ còn sống thì sao kg báo hiếu đi? Con cái chúng ta đang quan sát cách chúng ta đối xử với Ba Mẹ, để rồi sau này nó cũng sẽ đối đãi với mình đúng như cái cách mà mình đang thực hiện đấy!
 
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Ba mẹ bây giờ là hình ảnh tương lai của mình đấy thôi. Mình cũng sẽ già đi, lỗi thời, chậm chạp, gàn dở... Ai rồi cũng vậy. Nhưng vẫn còn có Ba, có Mẹ để thăm hỏi, chăm sóc là quá quý rồi.
Nhiều bác trẻ khi Ba Mẹ còn sống thì bỏ bê, vô lễ,... rồi khi các Cụ mất thì làm đám rình rang, khóc lóc thảm thiết. Để làm gì chứ? Giờ Ba Mẹ còn sống thì sao kg báo hiếu đi? Con cái chúng ta đang quan sát cách chúng ta đối xử với Ba Mẹ, để rồi sau này nó cũng sẽ đối đãi với mình đúng như cái cách mà mình đang thực hiện đấy!
:3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa:
 
Tập Lái
1/9/15
44
285
53
Thủ Đức-TPHCM
Chào các anh. Happy National Day!
Các bác nói đúng, Chỉ có con ngừơi vô tình, chứ thời gian không vô tình như ng ta hay nghĩ. Chúng ta thường nói rất hay nhưng làm thì ko được bao nhiêu.
Bố mẹ e cũng ngoài 70. Hôm nay ko đi đâu, ở nhà nấu 1 bữa cơm cho bố mẹ ăn. Nhẹ nhàng nhưng cũng thấy vui.
Hạnh phúc ko phải là cái gì to lớn, mà nó là những điều giản dị xung quanh ta!!!!
 
Hạng F
2/4/10
7.393
33.525
113
Chào các anh. Happy National Day!
Các bác nói đúng, Chỉ có con ngừơi vô tình, chứ thời gian không vô tình như ng ta hay nghĩ. Chúng ta thường nói rất hay nhưng làm thì ko được bao nhiêu.
Bố mẹ e cũng ngoài 70. Hôm nay ko đi đâu, ở nhà nấu 1 bữa cơm cho bố mẹ ăn. Nhẹ nhàng nhưng cũng thấy vui.
Hạnh phúc ko phải là cái gì to lớn, mà nó là những điều giản dị xung quanh ta!!!!
Vừa nấu ăn vừa hóng hớt truyện cười cụ Khoai nhỉ.
Chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nhe Cụ trẻ.
:3dtanghoa:
 
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Chào các anh. Happy National Day!
Các bác nói đúng, Chỉ có con ngừơi vô tình, chứ thời gian không vô tình như ng ta hay nghĩ. Chúng ta thường nói rất hay nhưng làm thì ko được bao nhiêu.
Bố mẹ e cũng ngoài 70. Hôm nay ko đi đâu, ở nhà nấu 1 bữa cơm cho bố mẹ ăn. Nhẹ nhàng nhưng cũng thấy vui.
Hạnh phúc ko phải là cái gì to lớn, mà nó là những điều giản dị xung quanh ta!!!!
Văn phong này quen quạ:D