E có sẵn luôn cái bơm điện với đồng hồ đo áp suất trong cốp luôn. Lần rồi đi ĐL tèo cả cái vỏ vì nó xì cái ào quá nhanh luôn. E nghĩ có TPMS cũng kg cứu được trường hợp này.Nó là thế nầy nè K ơi :
1- Khi chạy xe mình bị rất nhiều lần cảm giác cái vỏ xe bị xì, đôi khi phải dừng lại kiểm tra (khg biết có ai giống mình khg ?), có cái nầy thì mình tự tin yên tâm hơn, nó cũng giống như mấy chức năng VSA (chả nhớ viết đúng khg ?) BA (Thắng gấp) ABS ....được dùng hay không chưa biết nhưng có cho an tâm. Tuy vạy, cái TPMS nầy mình thấy PSI 4 bánh mà.
2- Khi bánh xẹp chút ít, nhìn cảm giác có cái non hơi, K làm sao ? Ghé bơm phải không, trước khi bơm thì đo PSI 1 cái rồi mới bơm chứ ? TPMS nó đang làm cái K đang cần. Trước kia trong xe luôn có cái đồng hồ đo PSI, hôm nọ thanh lý Free cho Củ Mì rồi
3- Chạy nhanh tý khoảng 80-100 mình nghĩ 4 bánh cần cân bằng hơi cho đầm xe.
Tóm lại, thích thì chiều !
Nó là thế nầy nè K ơi :
1- Khi chạy xe mình bị rất nhiều lần cảm giác cái vỏ xe bị xì, đôi khi phải dừng lại kiểm tra (khg biết có ai giống mình khg ?), có cái nầy thì mình tự tin yên tâm hơn, nó cũng giống như mấy chức năng VSA (chả nhớ viết đúng khg ?) BA (Thắng gấp) ABS ....được dùng hay không chưa biết nhưng có cho an tâm. Tuy vạy, cái TPMS nầy mình thấy PSI 4 bánh mà.
2- Khi bánh xẹp chút ít, nhìn cảm giác có cái non hơi, K làm sao ? Ghé bơm phải không, trước khi bơm thì đo PSI 1 cái rồi mới bơm chứ ? TPMS nó đang làm cái K đang cần. Trước kia trong xe luôn có cái đồng hồ đo PSI, hôm nọ thanh lý Free cho Củ Mì rồi
3- Chạy nhanh tý khoảng 80-100 mình nghĩ 4 bánh cần cân bằng hơi cho đầm xe.
Tóm lại, thích thì chiều !
Hai anh em nhà Ché dzồi lết này được hưởng Sái nhiều quá dzậy bác? Có nên Gá tồ hem pà conOk K
Của mình khg khoét, thanh lý free 1 ổ USB cho bác sĩ rồi.
Thấy anh Rà chê bai dữ quá, thêm NT nghi ngờ chức năng chiếm quyền DVD gì đấy mình không rõ nên cancel rồi.Cái TPMS của bRa về chưa bCa
Tuy vậy @HanhXanh-2006 : anh Rà nhận voucher bên Phúc Gymfit chưa đới
Cụ Thanh lúc này còm từ lóng gì đọc mãi kg hiểu nổi?Hai anh em nhà Ché dzồi lết này được hưởng Sái nhiều quá dzậy bác? Có nên Gá tồ hem pà con
Trước kia 2009 em đi X5 từ Hòn chông về, bị bể, nó tru chéo như Cẩu, điếc hết cả lỗ nhĩ. Đạp ga trên 80 nó không cho. Về đến CT vá xong. Đèn vẫn chớp tắt như cứu hoả, trước thì điếc tai, giờ thì mù màu, loé con mắt.E có sẵn luôn cái bơm điện với đồng hồ đo áp suất trong cốp luôn. Lần rồi đi ĐL tèo cả cái vỏ vì nó xì cái ào quá nhanh luôn. E nghĩ có TPMS cũng kg cứu được trường hợp này.
Về sg phải chạy sang pmh để hãng nó test xoá báo lỗi!
Ây dzà, mệt với Đức!!!
Tất nhiên rồi K, trường hợp bị chém hay nổ thì có trời cứu, K giữ được xe không mất lái là hay rồi.E có sẵn luôn cái bơm điện với đồng hồ đo áp suất trong cốp luôn. Lần rồi đi ĐL tèo cả cái vỏ vì nó xì cái ào quá nhanh luôn. E nghĩ có TPMS cũng kg cứu được trường hợp này.
Hai anh em nhà Cherolet, Gato!Cụ Thanh lúc này còm từ lóng gì đọc mãi kg hiểu nổi?
Cụ thể tí đi aVCB tính a 5.5% nè![]()

Chắc bác phải phụ đạo cho ae một khóa ngôn ngữ CNL để hiểu được hết ý quá.Hai anh em nhà Cherolet, Gato!