em lên buổi tối khoẻ hơn 4h sáng lên anh Sỡi ơiChú con trẻ, nên chạy vậy thấy binh thuong, các A thì thua, vì đã có tí tuổi. Đứng về goc độ y hoc, A cung khuyen Chú như A Xanh, cái đó gọi là phá sức đó Chú, kg tot cho sau này.
trưa nay ráng làm cái 5 tiếng nữa nhoenDa, trua nay E mới về sg A.
vợ em bị bắt làm t7 + phải đem con lên chích ngừa, cuối tuần này em ko đi ĐL đc rồi, huhu02/09 về nữa hả a?![]()

nhà vợ ảnh là đại điền chủ trên đó anh Tiền ơiBác Trị lên công tác à? thấy mấy tuần nay đều có mặt trên Đà Lạt.
Tội thặt, vậy thì về Miền Tây đivợ em bị bắt làm t7 + phải đem con lên chích ngừa, cuối tuần này em ko đi ĐL đc rồi, huhu![]()
t7 về chở nó lên SG, CN chích xong đi chơi lòng vòng, chở nó về xong lại quay lên SG tiếp như cuối tuần vừa rồiTội thặt, vậy thì về Miền Tây đi![]()
E mới cưới V3, đợi 2 tuần mới có giấy hải quan

Hôm qua ghé nhà thăm mẹ già. Mẹ kể chuyện bà Sui gia, sống cả đời tằn tiện không dám tiêu xài. Ước mong cả đời có một căn nhà khang trang tươm tất. Giờ đã toại nguyện với căn nhà to đùng 5 giang. Có điều con cái đều bỏ đi xa làm ăn hết. Bà Cụ lại mỗi ngày hì hục lau dọn trong căn nhà trống vắng, mong ước được trở lại với ngày xưa khi sống quây quần ấm áp trong căn nhà xập xệ mái lá với đàn con.
Lại giống anh, mua cho có, đỡ tủi thân phải không?E mới cưới V3, đợi 2 tuần mới có giấy hải quan
View attachment 330874
Có thời gian đâu mà chạy,
Đúng nè, hehe, xe hơi thì trùm mền, bữa nào đi mua tấm bạt phủ nó lạiLại giống anh, mua cho có, đỡ tủi thân phải không?
Có thời gian đâu mà chạy,