
Anh là ngừ nhà lước mà van liêu quá nhen anh??? Hôm nai mới thứ sáo hà???Chào buổi sáng tốt lành nhé các anh em!
Hôm nay là buổi cuối tuần rồi!
Hẹn gặp tối nay nhé bà con!

Anh là ngừ nhà lước mà van liêu quá nhen anh??? Hôm nai mới thứ sáo hà???Chào buổi sáng tốt lành nhé các anh em!
Hôm nay là buổi cuối tuần rồi!
Hẹn gặp tối nay nhé bà con!
Hí hí, hẹn tối nay mà. Còn giờ này mọi người vẫn đang cày đó chớ!
Anh là ngừ nhà lước mà van liêu quá nhen anh??? Hôm nai mới thứ sáo hà???![]()
chú phắn ngay cho anh nhờ nhóe.Cho em hỏi 1 câu đầy nhăn ái nhen anh Xanh..!
anh đã hết rận chưa anh??? Anh Chứng đang đòi tự bóp rái xin lỗi làm ae mừng í lộn lo quá chời???
Mình trước giờ, ko biết Rận ai đâu, mình thiệt lòng đó! Nhưng cái này nó kéo dài cả 1 quá trình, chứ không phải là 1 câu chuyện Tr ạ!Cho em hỏi 1 câu đầy nhăn ái nhen anh Xanh..!
anh đã hết rận chưa anh??? Anh Chứng đang đòi tự bóp rái xin lỗi làm ae mừng í lộn lo quá chời???
bị khinh kéo dài cả 1 quá trình phớ hôn. giận hết sức giận, hahahaMình trước giờ, ko biết Rận ai đâu, mình thiệt lòng đó! Nhưng cái này nó kéo dài cả 1 quá trình, chứ không phải là 1 câu chuyện Tr ạ!
Giọt nước tràn ly thôi!
Haizza, em chả biết chuyện giề nhưng quan trọng nhứt là tôn chọng nhau mà sống. Điều này anh Xanh làm tốt!!!Mình trước giờ, ko biết Rận ai đâu, mình thiệt lòng đó! Nhưng cái này nó kéo dài cả 1 quá trình, chứ không phải là 1 câu chuyện Tr ạ!
Giọt nước tràn ly thôi!
Sao anh định bơm thiêm dào ăn cho anh K đợt đi DL nài à??? Nghe bẩu ảnh bị...khô!!! Hía hía híachú phắn ngay cho anh nhờ nhóe.
Từ hồi mình vào OS, hay Facebook.Haizza, em chả biết chuyện giề nhưng quan trọng nhứt là tôn chọng nhau mà sống. Điều này anh Xanh làm tốt!!!
Từ hồi mình vào OS, hay Facebook.
Cả đời mình chưa 1 lần viết văn tục tĩu. Chưa 1 lần nói bậy kể cả trong CNL.
Nói ngoài đời, gió bay. Còn bút đã Sa là Gà chết!
Tuy bên CNL nhiều anh chửi rất bậy, nhưng cũng chỉ là chửi Đổng, ko nhằm bất cứ cá nhân nào, và mục đích là bơm vá để tất cả cùng cười vui. Thế nên, mình lại thấy hợp, mặc kệ cho anh nào bơm mình, mình chả Rận vì không biết mặt và biết nhân cách của họ!
Còn ở đây, quá hiểu và biết rõ nhau, nói cho Tr hiểu, mình rất cố gắng hết sức để hoà đồng hơn với tất cả. Nhưng nhiều khi, lực bất tòng tâm!
2 thế giới khoảng cách, ghẹo nhau vui thì được.
Còn bỗ bã quá, Cá Mè 1 lứa, thì mình chịu vì sự thiếu tôn trọng nhau!
Thôi cho qua, anh em vẫn chơi với mình ở đây, thoải mái mà!
Cứ vô đây, lúc nào mình cũng có mặt!
Ko Rận, ko Hờn, ko Trách....... Đó là tư duy của mình!!!
Thân!!!