Chẳng hiểu sao xe Toy nó như vậy mà dân ta vẩn cứ lao đầu vô mua ầm ầmEm thì từ lâu đã cảm thấy các nhà sx lap ráp ô tô trong nước rất coi rẻ tính mạng ngươi Việt. Nói thẳng ra là họ rất không tôn trọng, rất khinh thường khách hàng. Nghĩ sao mà 1 chiec xe ko có hoặc chỉ có 1 túi khí? thậm chí chẳng buồn bung khi có va chạm. Nghĩ sao 1 chiec xe gầm cao như nhà rông trên Tay nguyên (fortuner) mà ko có nổi hệ thống cân bằng điện tử? phải dùng phanh tang trống cho đỡ lật?
Còn rất nhiều cái "nghĩ sao" cần được trả lời cho người tieu dùng Việt
Theo em đã đến lúc các nhà quản lý cần đặt ra 1 tiêu chuẩn chất lượng nhất định cho các hãng xe cần tuân thủ theo nếu như muốn bán tren thị truong Việt. Ví như bắt buột có 2 túi khí it nhất, cân bằng điẹn tử, cam hành trình, hộp đen v.v... đừng để chúng chỉ là những options ai muón gắn thì gắn, ai ko thích thi bỏ.
Tât cả là vì an toàn cho người Việt.
