E lại có thắc mắc sao xe biển 60 lại gọi CA phường mau và rành rẽ như vậy?Nhưng bản thân cũng rút dc vài kinh nghiệm. CA & CSGT Q1 rất mau lẹ, CA tới trong vòng 5p, CSGT tới trong vòng 5p tiếp theo khi CA phường alo. Thương lượng là tốt nhất nhưng nếu bên kia quá vô lý thì cũng ko cần phải sợ làm việc với CA.
Em coi tới đoạn mà "bà cô" giáo diên không cho bác trình bày (bà cô nói bã ngồi bã nghe hết rồi, còn nói thái độ bác chủ thế này thế kia) là em máu lên não rồi. Gặp em là em không có về vậy được đâu, bận mấy cũng làm tới cùng luôn. có bỏ 5tr phạt chạy khỏi hiện trường cũng phải đòi bồi thường cho bằng được (cho dù bồi thường đó chỉ 100k). Làm vậy để làm gì, để bao lỗ hay gì? Nhưng tính em vậy đó, đã ghét rồi thì làm đậu xanh ra đậu xanh, đậu đen ra đậu đen!
Bình thường em chạy ngoan lắm, toàn nhường xe nhỏ thôi, đặt biệt 2B. Bữa đấy nắng nóng nên bị khùng nặng. Giờ trâu bị xước, nài trâu say nắng, khổ. Biết thế cứ "nhịn" cho lành kaka.


Vâng bác rất tinh ý, coi CAM thì em thấy tầm 5p, nhưng mà thực tế thấy mau lắm và lúc gọi CA là ko hề có kẹt xe. Nên em rất cảnh giác, ko rõ CA & CSGT là phe địch hay phe ta, nên có hơi lằng nhằng và đề cao tinh thần cảnh giác. Xe này có dán 2 hình chữ nhật phía trước, em quên đi lên đầu xe để quay. Lúc đánh xe từ trong bãi CSGT ra em mới thấy, mà lúc đấy ko đọc kịp, về coi cam cũng ko thấy do em toàn chạy sau xe Camry. Xâu kết lại em nghĩ cô chủ xe cũng ko phải nhân vật tầm thường đâu, nên xe 60 lên SG mà tài xế mới chạy ngang như vậy, có thể dưới tỉnh quen ồi. Gần đây có họp đại hội, đại biểu gì ko các bác. Để em ra soát lại CAM xem có ra dc gì mới ko ạ.E lại có thắc mắc sao xe biển 60 lại gọi CA phường mau và rành rẽ như vậy?
Chỉnh sửa cuối:
Đã làm thì phải làm tới luôn.
Thương lượng cũng được. Nhưng nói được câu xin lỗi thì mới đi, không thì khỏi. Cả cái bà trên xe nữa, tóc bạc, nhà giáo gì nói chuyện như con nít mới lớn.
Thương lượng cũng được. Nhưng nói được câu xin lỗi thì mới đi, không thì khỏi. Cả cái bà trên xe nữa, tóc bạc, nhà giáo gì nói chuyện như con nít mới lớn.
Em coi tới đoạn mà "bà cô" giáo diên không cho bác trình bày (bà cô nói bã ngồi bã nghe hết rồi, còn nói thái độ bác chủ thế này thế kia) là em máu lên não rồi. Gặp em là em không có về vậy được đâu, bận mấy cũng làm tới cùng luôn. có bỏ 5tr phạt chạy khỏi hiện trường cũng phải đòi bồi thường cho bằng được (cho dù bồi thường đó chỉ 100k). Làm vậy để làm gì, để bao lỗ hay gì? Nhưng tính em vậy đó, đã ghét rồi thì làm đậu xanh ra đậu xanh, đậu đen ra đậu đen!
Đã làm thì phải làm tới luôn.
Thương lượng cũng được. Nhưng nói được câu xin lỗi thì mới đi, không thì khỏi. Cả cái bà trên xe nữa, tóc bạc, nhà giáo gì nói chuyện như con nít mới lớn.
Thôi thôi, các bác ạ, phải tôn trọng người lớn tuổi và đặc biệt là phụ nữ. Gánh gia đình và sự nghiệp trên vai, em từ đầu tới cuối luôn nghĩ vậy. Chỉ trách ông tài nói xấu em thôi, nên đoạn nói chuyện em nghĩ là có thể giải thích dc, mà có lẽ cù nhây quá, nên cô cũng bực mình rồi. Nên em thôi ko nói nữa.
chủ nhật rồi tôi cũng gặp trường hợp tương tự như bạn chủ thớt, nhưng xe mình nhỏ con hơn nên phải nhường chứ xem ra còn ức hơn bạn chủ thớt nhiều, thôi thì "1 câu nhịn, 9 câu lành"
Chỉ có một ý nhỏ muốn còm :
Rất nhiều người còn SÂN SI, hơn thua từ cái nhỏ, và cảm thấy đắc ý giống cái tiêu đề của chủ thớt. Nhưng điều đọng lại là đều không hiểu hết ý nghĩa của cụm từ : AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT (dù đúng dù sai hậu phân xử, mà phải lấy điều đó mà tâm niệm).
Rất nhiều người còn SÂN SI, hơn thua từ cái nhỏ, và cảm thấy đắc ý giống cái tiêu đề của chủ thớt. Nhưng điều đọng lại là đều không hiểu hết ý nghĩa của cụm từ : AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT (dù đúng dù sai hậu phân xử, mà phải lấy điều đó mà tâm niệm).
Bình tĩnh vậy là tốt quá rồi bác ơi.chủ nhật rồi tôi cũng gặp trường hợp tương tự như bạn chủ thớt, nhưng xe mình nhỏ con hơn nên phải nhường chứ xem ra còn ức hơn bạn chủ thớt nhiều, thôi thì "1 câu nhịn, 9 câu lành"
