bãi xe của csgt, cơ quan nhà nước mà có 1 chú mập cởi trần đội nón lá ra điều tiết xe hehehe =))
Nóng lắm luôn bác ơi, điều kiện làm việc khắc nghiệt màbãi xe của csgt, cơ quan nhà nước mà có 1 chú mập cởi trần đội nón lá ra điều tiết xe hehehe =))
em là em cực ghét mấy thằng tài như camry này. lớn nhỏ éo biết, nhưng chạy xe như vậy éo có văn hoá
thường em cũng chẳng thèm nhường, kẹt xe cứ chạy lane trong lên, đến ngã tư thì lại xọt ra ngoài.
gặp em là em bắt nó đèn, chứ làm bảo hiểm rồi năm sau bảo hiểm tăng giá mình lại phải gánh.
thường em cũng chẳng thèm nhường, kẹt xe cứ chạy lane trong lên, đến ngã tư thì lại xọt ra ngoài.
gặp em là em bắt nó đèn, chứ làm bảo hiểm rồi năm sau bảo hiểm tăng giá mình lại phải gánh.
nghe giọng bà già hình như tự xưng là cô giáo, mà ngu phải biết
em cũng gặp mấy bà như thế này, phải nói tức éo chịu nổi, bác chủ cũng tức nghẹn tới cổ luôn , kaka
em cũng gặp mấy bà như thế này, phải nói tức éo chịu nổi, bác chủ cũng tức nghẹn tới cổ luôn , kaka
Rõ ràng tài xế Camry chạy ẩu, theo em có thể do đang gấp chở bà chủ đi công việc thật đáng trách. Nhưng bác chủ cũng không phải vừa. Em thấy 100% bênh bác chủ nhưng em thì không.
Thứ 1: Bác chủ ỷ xe to cố tình chơi camry
Thứ 2: Bác quẹt xe rồi bỏ chạy hành xử kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy sân nhà nhưng lúc người ta mời xuống nói chuyện thì ngồi lì trên xe kệ kẹt đường. Theo em là thiếu ý thức và quân tử ...
Thứ 3: Bác cứ vênh vào cái cam hành trình mà to miệng trong khi người phụ nữ kia họ rất đàng hoàng, bác đừng thấy biển số 60 mà bảo họ trên rừng xuống. Em thấy cách hành xử của bác chủ không được như họ đâu. Bác bảo bác và tài xế hạ kiếng chửi xã giao là đủ hiểu rồi ( kiểu ngựa non háu đá)... Nếu bác giơ cánh tay ra hiệu thì họ sẽ bỏ qua theo đúng lời cô chủ xe.
Vài lời thật lòng vì trái mắt quá nhịn không được.
Thứ 1: Bác chủ ỷ xe to cố tình chơi camry
Thứ 2: Bác quẹt xe rồi bỏ chạy hành xử kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy sân nhà nhưng lúc người ta mời xuống nói chuyện thì ngồi lì trên xe kệ kẹt đường. Theo em là thiếu ý thức và quân tử ...
Thứ 3: Bác cứ vênh vào cái cam hành trình mà to miệng trong khi người phụ nữ kia họ rất đàng hoàng, bác đừng thấy biển số 60 mà bảo họ trên rừng xuống. Em thấy cách hành xử của bác chủ không được như họ đâu. Bác bảo bác và tài xế hạ kiếng chửi xã giao là đủ hiểu rồi ( kiểu ngựa non háu đá)... Nếu bác giơ cánh tay ra hiệu thì họ sẽ bỏ qua theo đúng lời cô chủ xe.
Vài lời thật lòng vì trái mắt quá nhịn không được.
Chỉnh sửa cuối:
Tài cam không nói lý mà chủ cam cũng không muốn nói chuyện lý lẽ luôn, gặp e chắc cũng không lịch sự như bác chủ cái đoạn cô, con gì gì nữa hết á. Tui nói chị nghe chị nghe tui nói hehe, cái kiểu gì mà không nghe người khác nói thì cần gì phải lịch sự...

e thấy bác chủ cứng như vậy là tốt bị 1 lần cho tài già camry tởn tới chết luôn,ngoài đường tài chạy kiểu camry này rất nhiều.Rõ ràng tài xế Camry chạy ẩu, theo em có thể do đang gấp chở bà chủ đi công việc thật đáng trách. Nhưng bác chủ cũng không phải vừa. Em thấy 100% bênh bác chủ nhưng em thì không.
Thứ 1: Bác chủ ỷ xe to cố tình chơi camry
Thứ 2: Bác quẹt xe rồi bỏ chạy hành xử kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy sân nhà...
Thứ 3: Bác cứ vênh vào cái cam hành trình mà to miệng trong khi người phụ nữ kia họ rất đàng hoàng, bác đừng thấy biển số 60 mà bảo họ trên rừng xuống. Em thấy cách hành xử của bác chủ không được như họ đâu. Bác bảo bác và tài xế hạ kiếng chửi xã giao là đủ hiểu rồi ( kiểu ngựa non háu đá)... Nếu bác giơ cánh tay ra hiệu thì họ sẽ bỏ qua theo đúng lời cô chủ xe.
Vài lời thật lòng vì trái mắt quá nhịn không được.
zậy là bác ủng hộ kiểu lấn làn + cúp đầu để ng khác nhườg khi ko có 1 tín hiệu đèn hay chỉ ít là " giơ tay ra hiệu xin vô làn " ah ! cũg may mà có cái cam hàh trình chứ ko sao nói lại cái "cô đàng hoàng " kia yêu cầu phải xin lỗi , lỗi ai ở đây mà xin !Rõ ràng tài xế Camry chạy ẩu, theo em có thể do đang gấp chở bà chủ đi công việc thật đáng trách. Nhưng bác chủ cũng không phải vừa. Em thấy 100% bênh bác chủ nhưng em thì không.
Thứ 1: Bác chủ ỷ xe to cố tình chơi camry
Thứ 2: Bác quẹt xe rồi bỏ chạy hành xử kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy sân nhà...
Thứ 3: Bác cứ vênh vào cái cam hành trình mà to miệng trong khi người phụ nữ kia họ rất đàng hoàng, bác đừng thấy biển số 60 mà bảo họ trên rừng xuống. Em thấy cách hành xử của bác chủ không được như họ đâu. Bác bảo bác và tài xế hạ kiếng chửi xã giao là đủ hiểu rồi ( kiểu ngựa non háu đá)... Nếu bác giơ cánh tay ra hiệu thì họ sẽ bỏ qua theo đúng lời cô chủ xe.
Vài lời thật lòng vì trái mắt quá nhịn không được.
Em thấy bác chủ xe theo đúng nguyên tác ạRõ ràng tài xế Camry chạy ẩu, theo em có thể do đang gấp chở bà chủ đi công việc thật đáng trách. Nhưng bác chủ cũng không phải vừa. Em thấy 100% bênh bác chủ nhưng em thì không.
Thứ 1: Bác chủ ỷ xe to cố tình chơi camry
Thứ 2: Bác quẹt xe rồi bỏ chạy hành xử kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy sân nhà...
Thứ 3: Bác cứ vênh vào cái cam hành trình mà to miệng trong khi người phụ nữ kia họ rất đàng hoàng, bác đừng thấy biển số 60 mà bảo họ trên rừng xuống. Em thấy cách hành xử của bác chủ không được như họ đâu. Bác bảo bác và tài xế hạ kiếng chửi xã giao là đủ hiểu rồi ( kiểu ngựa non háu đá)... Nếu bác giơ cánh tay ra hiệu thì họ sẽ bỏ qua theo đúng lời cô chủ xe.
Vài lời thật lòng vì trái mắt quá nhịn không được.
Thứ 1: Xe em như xe bác chủ em cũng làm vậy, đúng luật mà chơi. Em gặp nhiều trường hợp vậy mà xe em xe cỏ nên em phải nhường (em chịu khó xếp hàng theo luật, bác camry đi đúng luật ko 412 phi lane trong thì bác phi luôn lane đó đi làm gì phải xọt vào - nhót à)
Thứ 2: Không phải bỏ chạy mà chác đã mở kính ra 2 bên nói cứng rồi, em đi tỉnh khác thì em rất nhẹ nhàng với họ (có phải sân nhà mình đâu) chứ không gấu đâu bác ạ
Thứ 3: Khi có va chạm, không cãi nhau với người không phải tài xế và nhất là phụ nữ (vì lý do họ chả hiểu gì cả - chỉ bênh phe mình -)
Em đi đường vành đai đông, xe cont nó lèn vào trong còn giơ tay xin vào và còn hướng dẫn em nên đi lane ngoài. Nếu bác tài camry mở kiếng ra dấu xin vào thì em nghĩ bác chủ chả bực.