Em không ủng hộ xe Cam nhưng cách hành xử của bác chủ không phải bậc nam nhân.zậy là bác ủng hộ kiểu lấn làn + cúp đầu để ng khác nhườg khi ko có 1 tín hiệu đèn hay chỉ ít là " giơ tay ra hiệu xin vô làn " ah ! cũg may mà có cái cam hàh trình chứ ko sao nói lại cái "cô đàng hoàng " kia yêu cầu phải xin lỗi , lỗi ai ở đây mà xin !
Em ghét cái loại tài xế chạy làn trong, rùi cúp đầu tạt ra chen ngang thế này, tư duy 2b, xe em mà nhiều thép em cũng ủi cho nó chừa.
Nhưng chủ thớt đừng buồn chứ va quẹt cũng có thể thiếu quan sát do lạ đường, mà bác hạ kính chửi là ko hay lắm dù rằng bác đúng, nhưng bác nhường tý cũng tốt, dù ức chế lắm. Em chạy xe cũng hay nhường đường, nhưng vẫn bị va vấp vì họ đi ẩu mà em ko phát hiện kịp thời.
Nhưng chủ thớt đừng buồn chứ va quẹt cũng có thể thiếu quan sát do lạ đường, mà bác hạ kính chửi là ko hay lắm dù rằng bác đúng, nhưng bác nhường tý cũng tốt, dù ức chế lắm. Em chạy xe cũng hay nhường đường, nhưng vẫn bị va vấp vì họ đi ẩu mà em ko phát hiện kịp thời.
Việc qua rồi và cũng xử lý êm đẹp. Riêng em ủng hộ bác chủ hết mình cái tinh thần làm ra ngô ra khoai vụ này. Nhưng em nghĩ nếu bác lưu ý cái em góp ý sau thì bác sẽ thắng tuyệt đối:
Nếu bác dừng lại ngay tức khắc lúc vừa cọ quẹt và ra thái độ làm căng luôn thì có lẽ thái độ bên xe Camry sẽ khác. Chứ bác im lặng bỏ đi và xuống xe bác huề hòa kêu mạnh ai nấy làm bảo hiểm thì 2 cái việc này nó gây bất lợi cho bác. Bởi:
i. Họ nghĩ rằng: bác cọ quẹt xong bác sợ và bằng chứng là bác bỏ chạy, cộng với 1 phần tâm lý họ đuổi theo bác 1 đoạn nên dễ nổi nóng => nghĩ mình đúng => làm căng với bác.
ii. Lúc bác đối thoại với cô chủ xe có phần hơi mất bình tĩnh và luôn đề cập đến giải pháp an toàn là làm bảo hiểm => Họ nghĩ bác cũng ko hoàn toàn tự tin là mình đúng, tất nhiên thì họ nghĩ họ cũng có 1 phần đúng nên quyết làm căng luôn.
Vài lời góp ý với bác. Em cũng học hỏi rất nhiều qua clip này vì em cũng chưa có kn với xử lý tình huống kiểu này. cám ơn bác
Nếu bác dừng lại ngay tức khắc lúc vừa cọ quẹt và ra thái độ làm căng luôn thì có lẽ thái độ bên xe Camry sẽ khác. Chứ bác im lặng bỏ đi và xuống xe bác huề hòa kêu mạnh ai nấy làm bảo hiểm thì 2 cái việc này nó gây bất lợi cho bác. Bởi:
i. Họ nghĩ rằng: bác cọ quẹt xong bác sợ và bằng chứng là bác bỏ chạy, cộng với 1 phần tâm lý họ đuổi theo bác 1 đoạn nên dễ nổi nóng => nghĩ mình đúng => làm căng với bác.
ii. Lúc bác đối thoại với cô chủ xe có phần hơi mất bình tĩnh và luôn đề cập đến giải pháp an toàn là làm bảo hiểm => Họ nghĩ bác cũng ko hoàn toàn tự tin là mình đúng, tất nhiên thì họ nghĩ họ cũng có 1 phần đúng nên quyết làm căng luôn.
Vài lời góp ý với bác. Em cũng học hỏi rất nhiều qua clip này vì em cũng chưa có kn với xử lý tình huống kiểu này. cám ơn bác
Chỉnh sửa cuối:
Bác nhầm rồiRõ ràng tài xế Camry chạy ẩu, theo em có thể do đang gấp chở bà chủ đi công việc thật đáng trách. Nhưng bác chủ cũng không phải vừa. Em thấy 100% bênh bác chủ nhưng em thì không.
Thứ 1: Bác chủ ỷ xe to cố tình chơi camry
Thứ 2: Bác quẹt xe rồi bỏ chạy hành xử kiểu ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy sân nhà...
Thứ 3: Bác cứ vênh vào cái cam hành trình mà to miệng trong khi người phụ nữ kia họ rất đàng hoàng, bác đừng thấy biển số 60 mà bảo họ trên rừng xuống. Em thấy cách hành xử của bác chủ không được như họ đâu. Bác bảo bác và tài xế hạ kiếng chửi xã giao là đủ hiểu rồi ( kiểu ngựa non háu đá)... Nếu bác giơ cánh tay ra hiệu thì họ sẽ bỏ qua theo đúng lời cô chủ xe.
Vài lời thật lòng vì trái mắt quá nhịn không được.
Thứ 1: là xe em bị Camry ép đầu, chứ ko phải em ép xe nhỏ.
Thứ 2: Em ko bỏ chạy, em tranh luận với CA phường về dùng từ chạy lúc nói chuyện hẳn hỏi. Em hạ kiếng xuống nói chuyện đàng hoàng lúc va chạm. Bên kia hỏi em bị mù hả, em bảo là anh đi 2 hàng sai tè le còn nói. Bên đó ko hề ra dấu cho em xuống làm việc, nên em ko xuống. Bên yêu cầu bồi thường là em chứ ko phải Camry nhé, em đi là tha cho đấy chứ ko phải chạy đâu. Đoạn sau lên ra dấu thì em dừng lại đợi CA tới làm việc hẳn hoi.
Thứ 3: Em có chứng cớ rõ ràng ko muốn say nắng nên nói to cho người hiểu biết, biết sai mà tự rút. Còn làm càng thì em vẫn hầu như thường. Người phụ nữ rất đàng hoàng, em công nhận và có nói gì đâu nào. Hạ kiếng chửi xả giao với tài Camry là thật, vì tài bên kia chửi em trc, em đáp lại, anh đi sai còn nói. Tại sao em phải giơ tay báo hiệu nhỡ, em đáng nhẽ phải bắt đền Camry đấy. Mà thôi, em tính hiền lành nên bỏ qua về tự làm bảo hiểm cho nhẹ đầu. Em chưa bao giờ nói biển 60 từ trên rừng xuống nhé, bác nói ai thì @ hẳn hoi vào, kẻo gây hiểu lầm đấy.
Vâng em rất ngoanh nghênh nếu bác thật lòng góp ý ạ. Bác cứ tiếp tục trải lòng, đẻ mọi người hiểu rõ nhau hơn
nghe giọng bà già hình như tự xưng là cô giáo, mà ngu phải biết
em cũng gặp mấy bà như thế này, phải nói tức éo chịu nổi, bác chủ cũng tức nghẹn tới cổ luôn , kaka
Tài cam không nói lý mà chủ cam cũng không muốn nói chuyện lý lẽ luôn, gặp e chắc cũng không lịch sự như bác chủ cái đoạn cô, con gì gì nữa hết á. Tui nói chị nghe chị nghe tui nói hehe, cái kiểu gì mà không nghe người khác nói thì cần gì phải lịch sự...![]()
Ko phải đâu bác, phụ nữ trung niên như vầy là quý rồi, gánh cả gia đình và sự nghiệp. Mà vậy ko quan tâm tới luật giao thông, nhiều khi đang làm việc lúc đi xe đấy, em thấy có giấy bút. Em biết rõ là tin tài nhà thôi. Nên em vẫn tôn trọng đúng mực ạ. Em nghĩ ko nên bình luận ko hay về chủ xe.
Em ghét cái loại tài xế chạy làn trong, rùi cúp đầu tạt ra chen ngang thế này, tư duy 2b, xe em mà nhiều thép em cũng ủi cho nó chừa.
Nhưng chủ thớt đừng buồn chứ va quẹt cũng có thể thiếu quan sát do lạ đường, mà bác hạ kính chửi là ko hay lắm dù rằng bác đúng, nhưng bác nhường tý cũng tốt, dù ức chế lắm. Em chạy xe cũng hay nhường đường, nhưng vẫn bị va vấp vì họ đi ẩu mà em ko phát hiện kịp thời.
Em hạ kính xuống, câu đầu tiên nghe là bị mù đấy bác, em chẳng chửi ai đâu, chỉ thanh minh là anh đi sai còn nói. Thế thôi. Rồi chả thấy nói gì, nên em bỏ qua đấy.
Việc qua roi và cũng xử lý êm đẹp. Riêng em ủng hộ bác chủ hết mình cái tinh thần làm ra ngô ra khoai vụ này. Nhưng em nghĩ nếu bác lưu ý những cái em góp ý sau thì bác sẽ thắng tuyệt đối:
Nếu bác dừng lại ngay tức khắc lúc vừa cọ quẹt và ra thái độ làm căng luôn thì có lẽ thái độ bên xe Camry sẽ khác. Chứ bác im lặng bỏ đi và xuống xe bác huề hòa kêu làm bảo hiểm thì 2 cái việc này gián tiếp tưởng bác đuối lý sợ bỏ chạy phần họ đuổi theo nóng lên nên làm căng với bác.
Vài lời góp ý với bác. em cũng học hỏi rất nhiều qua clip này vì em cũng chưa có kn với xử lý tình huống kiểu này. cám ơn bác
Em dừng lại hạ kính đấy bác, em chẳng xuống đâu, từ đầu ko biết trong xe có ai, va chạm thông thường giờ dễ bị xiên lắm. Em đi có 1 mình, nên em cứ cố thủ trong xe, có CA em mới xuống. Nhà còn vợ con đang đợi.
UPDATE: nói chung là em xử lý vẫn chủ quan quá, qua đây cũng học hỏi dc thêm nhiều điều.
Chỉnh sửa cuối:
Vâng, em nghĩ bên kia sẽ biết luật và hiểu là mình sai mà tự sữa. Em hơi chủ quan chỗ đấy, ai ngờ làm càng kinh, lúc va chạm em còn ko biết đấy là biển số tỉnh. Em đang đi công việc đấy chứ, nên ko muốn mất thời gian, thời gian em kiếm tiền còn dc nhiều hơn. Em cũng ko cứ có va chạm là nhảy xuống đổ lồi cho người khác, thường là em tự về làm BH thôi. Chả việc gì phải nhức đầu.Việc qua rồi và cũng xử lý êm đẹp. Riêng em ủng hộ bác chủ hết mình cái tinh thần làm ra ngô ra khoai vụ này. Nhưng em nghĩ nếu bác lưu ý cái em góp ý sau thì bác sẽ thắng tuyệt đối:
Nếu bác dừng lại ngay tức khắc lúc vừa cọ quẹt và ra thái độ làm căng luôn thì có lẽ thái độ bên xe Camry sẽ khác. Chứ bác im lặng bỏ đi và xuống xe bác huề hòa kêu mạnh ai nấy llàm bảo hiểm thì 2 cái việc này nó gián tiếp làm bên xe Camry tưởng bác đuối lý cọ quẹt sợ bỏ chạy cộng với phần tâm lý họ đuổi theo 1 người quẹt xe mình sợ bỏ chạy nên nổi nóng . Hai cái này dẫn đến xuống xe là họ làm căng liền.
Vài lời góp ý với bác. em cũng học hỏi rất nhiều qua clip này vì em cũng chưa có kn với xử lý tình huống kiểu này. cám ơn bác
Em mất tới những 2 tiếng thêm 2 tiếng edit và upload. Cơ mà cướp dc 17p của nhiều người thì cũng có lờiMất 17 phút quý giá của đời em.
Anh không nên tự hào khi lấy thời gian của người khác 1 cách lãng nhách.
CS tới trợ giúp cho anh mà anh còn lằng nhằng với người ta. Hên là anh gặp người tốt chứ không thì giờ đng ngóng chờ ngày lấy xe ra.
CS tới trợ giúp cho anh mà anh còn lằng nhằng với người ta. Hên là anh gặp người tốt chứ không thì giờ đng ngóng chờ ngày lấy xe ra.
Em chẳng tự hào, em tưởng bác thích đùa, ko thì thâu. CS cố gắng giúp cả 2 thương lượng, giúp cả 2 bên, đặc biệt là bên có lỗi. Em chẳng lằng nhằng, CA Q1 xuất hiện rất nhanh, em cứ ngỡ là có quen biết với xe Camry, nên em phải phòng thủ chính đáng. Chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp. Em nói từ đầu rồi, ko thỏa thuận thì cứ về đồn lấy cung. Xe ko sai thì lấy xe về, mà có giam thì cũng chả sao, ít bữa lại về. Chả có việc gì phải sợ ạ.Anh không nên tự hào khi lấy thời gian của người khác 1 cách lãng nhách.
CS tới trợ giúp cho anh mà anh còn lằng nhằng với người ta. Hên là anh gặp người tốt chứ không thì giờ đng ngóng chờ ngày lấy xe ra.
PS: Bác nói ai tốt cụ thể ạ, tài xe, chủ xe, hay CSGT. Riêng em thấy CSGT Q1 rất tốt và thân thiện.
Chỉnh sửa cuối: