Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
Hôm qua em đang bon bon thì bị Camry biển 60 chạy ẩu gây va quẹt phút 1:15 :(. Đường đông, Camry chạy ở trong bóp còi in ỏi đuổi xe máy, cắt đầu em. Đoạn sau tài xế hùng hổ tài kêu xuống "giải quyết", ko rõ xe chở bao nhiêu người nên em án bình bất động, đợi CA xuống mới chịu lò đầu ra :cool: Va quẹt nhẹ thôi, em bảo là cứ về cho bảo hiểm nó lo, mà cứ làm khó nhau, rõ khổ.

Clip tai nạn

PS: Lâu lâu coi cam mới biết sự thật đắng lòng là GPS nó có vấn đề :confused:

Clip giải bày tâm sự
Rất kết moden mấy đồng chí CA Q1, làm việc rất chuyên nghiệp.

Clip cái kết ở đội
hehe trái với mong đợi, đoạn kết chẳng có gì, em đánh xe vào bãi của đội. Đoạn này kẹt xe phải nói là dã man, xe tải các anh CSGT thì đi lane trong, Camry nối đuôi theo. Em thì vẫn xếp hàng đi lane ngoài, nên CSGT với Camry đợi em ít nhất cũng 20p, lúc em tấp vào trong cũng mệt đo đi lố nửa con xe, de lại mất thêm 15phut nữa.

Đánh xe vào thấy 1 em Merc bị bể đầu, mấy em khác thì 4 bánh hết hơi, đụng cả niền. Nên em đã xiêu long. Ko ngờ bên CSGT và Camry còn xiêu lòng hơn em. Ko giống như lúc đầu, CSGT nói với em,
CSGT: Mình biết là anh đúng rồi, nhưng mà thôi, đừng nóng quá, về kêu bảo hiểm làm cho, cái này ko có bao nhiêu đâu.
Em: À, em nhớ ra do hỏi nãy do em bắt đền ngược lại đây mà. Nãy nói thế thôi, chứ để BH làm phẻ hơn hehe. Xong trả lời, "Em có muốn thế đâu, bên kia cứ bắt vạ trớt quớt vậy, anh có nghiệp vụ nhìn là biết ngay đúng ko"
CSGT: Kệ đi anh, bên đó cũng muốn hòa giải, cô cũng bận, anh cũng bận. Giờ làm biên bản, ko có hiện trường, phải giữ xe làm bằng chứng, phiền phức lắm, có khi phải hẹn 2,3 hôm nữa lên giải quyết đấy.
EM: Ơ, hẹn thế nào dc. Vậy cứ để mình qua nói lại bên kia xem thế nào nhá
CSGT: OK

Em: vâng, chào anh Nhân (tài Camry)
Nhân: chào
.......
blah blah blah
Em: Nói chung ai cũng có lý do, chắc anh ở tỉnh lên, ko quen cách chạy trên này. Thế thôi, ai cũng bận, đi mau kẻo rách viec, anh thấy dc ko.
Nhân: ờ, vậy cũng dc.

Xong em đánh xe ra, thấy đầu con Merc lần nữa, thấy ớn ăn hehe.


Kết luận: Nếu mình ko sai, và có thể chứng mình mình ko sai, thì ko việc gì phải sợ. Bên kia ngoài hiện trường rất thích làm to chuyện để về đồn. CSGT đôi khi sẽ hù cả 2 bên, phạt 2.5tr/mỗi bên, giam bằng 2 tài vì ko giữ hiện trường v..v... để ép cả 2 tự thương lượng. Nhưng mà khi về đến đồn rồi thì mới biết ai gân hơn. Nghe em nói miết, tài Camry cũng sợ ồi. Chắc cũng hỏi tư vấn mấy anh CSGT nên đã hiểu thêm luật. Thế thôi em đi uống decolgen đây, tài Camry chắc sẽ chạy nắn nót hơn sau vụ này. :3dcuoi:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
2/12/15
258
193
43
46
lúc chạy thì oai lắm...lúc tai nạn như con chi chi
 
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
mấy anh già lái xe có biết tí gì về luật đâu. Mà bác chủ cũng hiếp em cam đó nhen, nhường cho ông già có sao đâu cho nhẹ đầu. Mai mốt mà bị chặn đầu thì bác ủi thêm phát nữa nhe, em đùa thôi:3dcuoi:giải quyết sao rồi bác.
 
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
mấy anh già lái xe có biết tí gì về luật đâu. Mà bác chủ cũng hiếp em cam đó nhen, nhường cho ông già có sao đâu cho nhẹ đầu. Mai mốt mà bị chặn đầu thì bác ủi thêm phát nữa nhe, em đùa thôi:3dcuoi:giải quyết sao rồi bác.
bình thường em nhương rồi, mà ở trong bóp còi in ỏi thúc xe máy nhức đầu lắm. Em kiềm nhẹ lắm rồi, ko thì toi cái gương chứ chẳng chơi >.< . Mà tài Cam một mực bắt vạ em mới khổ
 
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
em chỉ bác một chiêu nếu có như vậy nữa thì bác chạy vào con đường nhỏ nhỏ ngay ngã 4 bác dừng lại để họ chặn đầu xe bác thì như vậy mới vui. Mấy ông già ntn thì ổng coi cái xe còn quí hơn cái mạng của ổng nữa.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
em chỉ bác một chiêu nếu có như vậy nữa thì bác chạy vào con đường nhỏ nhỏ ngay ngã 4 bác dừng lại để họ chặn đầu xe bác thì như vậy mới vui. Mấy ông già ntn thì ổng coi cái xe còn quí hơn cái mạng của ổng nữa.
ông này lái xe à bác, chủ xe ngồi hàng 2. Em cứ đường lớn mà chớp chớp, đỡ phải kẹt xe ạ. Em cũng quý xe em mà, dù là xe cỏ thâu hihi :D