oi đúng là dám đốc trẻ. Mình từ nào giờ chưa biết quán đó luôn!Bill này quán Cây Bàng ngoài Vũng Tàu tuần trước! hic Tôm tíc, hic
hôm nào có dịp cho mấy bác thử con Fo EcoChớ đâu phải con nào cũng trâu như cam cỏ
Tra cho láp...chơn chơn!Rửa óng bô lửạ hả?
ec ec, em cung tránh xa. Đời em chỉ mong được 1 lần. hichicThời còn zippo cỡ này trở lên hok ah, hic
Giờ khổ hơn roài!
View attachment 682123
View attachment 682124
hôm qua đi ngang 42 Kinh dương vương, mà không dám nhìn kkk. hông biết chiều này có MT q 6 có nhậu hông tahôm nào có dịp cho mấy bác thử con Fo Eco
Cái lày có 2 diện:A đang vào học CCCT nghe ốp mê lắm mà chưa sắp xếp được
1/ thuộc diện quy tập.
2/ Đã bổ nhịm, nhưng thíu phải cử đi học.
HT thuộc diện lào hem biết, nhưng chúc mừng.
nhìn cái mặt già khằn, như sắp hiu đến nơi, ai cho đi học ?E cũng chưa được hộc cao cấp!
Abu tủi chẻ tài cao thặc! Hic
theo triết lý của đạo phật là tùy duyên, tùy duyên thoai abu. còn trẻ mừ.tuổi thì cũng ko còn chẻ, tài cũng chả cao nên .... giờ vẫn là lính quèn nè, chỉ được cái nhìu bằng mà thíu mỗi cái.....bằng lòng! Phắc thiệt! KKKK
giàu roài học làm đách giề cho mệt bác.Em sơ cấp nó còn chưa cho học. Đời khổ mấy thằng con nhà giàu, chỉ sướng nhất con nô bộc
Tui hỉu FC nhoa. FC đi Thái dìa, là cả nhà FC thành 4 chị em cùng thương iu nhao chớ giề?Thoai! E phái đi....Thái hơn! Hic