Ờ lúc đó ngủ dới cô dâu là h lên ngắm gà roài... hên thặcNhắc cái vụ ngủ chung cô dâu e mới nhớ: cách đây 10 năm, e có đi đám cưới của xếp e, đám cưới ở quê, thời gian đi rước dâu lúc 3h sáng, đi toàn vỏ lãi, được nhà gái đãi bia, zui.,,,,nên e uống hơi nhìu, khi quay trở về là gần sáng, e bước vào nhà chú rễ thì e hết thấy đường gấp mồi (hồi đó trẻ, nhậu iếu), đi quờ quạng tìm chổ ngủ, ngủ đã đời mở mắt ra thấy xung quanh toàn là bông hoa, mềnh gối mới tinh, thơm phức, chữ dán đầy tường, thì ra là pòng của cô dâu chú gể, e ngồi bậc dậy, tỉnh gụ lun, củng may cho e là kg có cô dâu nằm kế bên, kg thôi là xog fim,,,,,cô dâu gòi
Chừng nào lên kon tum
Phải hôn chời . Nếu vậy chắc mai mốt em chọn vợ vs cưới gái vt luôn quá bácỞ dưới quê e, Khi nhà chai đến nhà gái rước dâu, lúc mới vào nhà gái đãi nước, trà bánh, trong thời gian chờ nhà gái làm thủ tục lại tổ tiên ông bà, bên nhà gái tiếp tục dọn mâm cổ, sau khi làm xong thủ tục thì mời nhà chai dùng côm, ăn no nê gòi mới rước dâu về (tiệc mặn này hạn chế uống rượu, nhưng vì e sung nên đẩy tới bến lun á
Nói vậy nhột paMờ qua nay HT nói vại thiệt hôn? hay bác 3 nói?
Lên chi . Cái đèn bể rồiChừng nào lên kon tum