Hạng B2
14/11/10
126
640
93
Bác vớ vỉn:
- esp làm gì, lỗi mất công sửa
- Túi khí nhiều làm gì, bung tốn bộn tiền (nếu bung)
- Cửa sổ trời làm gì, VN lắm bụi lắm, lại hay hư hỏng nữa (càng ít option càng ít hư)
Em giờ cần cái tránh mưa tránh nắng và bền thôi (ít hỏng), giống như thời bao cấp (dân ta còn nghèo và hơi .... tí) thì thịt mỡ mắc hơn thịt nạc đấy ạ....
Kaka vậy mới không có gì để sửa ha bác
 
Tập Lái
11/6/16
9
10
3
Về VN cắt bỏ nhiều option... mà giá vẫn quá "chuối chát". Thương hiệu thần thánh đã quá ăn sâu trong tâm lý con người VN là 1 phần lý do rồi. Quả này về VN, cho dù giá cao thêm chắc cũng sẽ đầy đường quá :3dsohai:
 
Hạng B2
31/8/14
133
108
43
29
Ở Bình Dương có 1 em như thế này...Chạy kế bên mà nước miếng em nó chảy như suối các bác ạ :v