Hạng C
4/8/11
658
8
18
45
Hôm qua lấy xe ra từ bãi, em vô tình cán chết chú mèo con màu đen. Em cũng lạ là đã đi một vòng xe kiểm tra coi bánh xe có mềm ko vì để lâu ko chạy mà ko nghe thấy tiếng mèo kêu hay bất cứ âm thanh gì, xe ở bãi thì đậu san sát. Em lên xe đề máy khoảng 5 phút mới chạy ra khỏi chỗ thì nghé tiếng kêu ré lên, em cũng chưa biết là tiếng gì thì có một bác tài đứng gần đó chạy lại nói e cán chết con mèo đen rùi, em quay lại thì thấy đúng là có chú mèo....bác ấy bảo cán chó thì không sao chứ cán mèo xui lắm, mà lại còn mèo đen!!!!!!! bảo em nên cúng xe cúng người luôn, làm em lấy xe đi công việc mà tâm trạng đầy lo lắng, các bác có bị trường hợp giống vậy không
 
Hạng D
4/3/13
1.093
3.834
113
HCM
Bác cứ khéo lo. Em thì không tin ma quỷ, thánh thần. Đi đêm không sợ ma, chỉ sợ cướp thôi. :D
 
LK
Hạng D
8/9/04
1.948
19
38
Chợ Lớn
Thôi đừng lo âu suy nghĩ mà ảnh hưởng đến tinh thần...rồi ảnh hưởng đến tất cả mấy chuyện khác còn tệ hơn ! bác vô ý thôi mà !
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Chính vì tâm lý lo lắng => ko tập trung lái xe => dễ tai nạn => xui xẻo do con mèo đen. Tất cả là do con người cả thui bác, bác cho là xui thì nó xui, cho là hên thì nó cũng sẽ hên thui.

Kể bác nghe câu chuyện trái khổ qua ( người Bắc gọi là trái mướp đắng). Nhà vợ em người Nam, cứ đến cuối năm nấu 1 nồi khổ qua nhồi thịt bắt ăn để cuối năm những cái khổ nó sẽ qua đi. Nhà em người Bắc lại kiêng không cho ăn, vì tên nó là mướp đắng, ăn vô để đắng cay cả năm à. Cuối cùng các bác khuyên em có nên ăn hay ko đây, cùng 1 thứ mà quan niệm trái ngược nhau hoàn toàn => tất cả do con người tự quyết thui.
 
Hạng C
4/8/11
658
8
18
45
Đúng là sau đó tâm trạng em bần thần cũng may đi đường hok có gì xảy ra, người bạn ngồi kế bên mà quên kêu nó thắt dây an toàn!
 
Hạng B1
26/9/12
64
7
8
37
Do quan niệm của mỗi người thôi bác ơi.Nếu bác rảnh thì cũng nên thắp vài nén nhang.vậy thì sẽ nhẹ nhàng hơn:)
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn nhiều người mê tín dị đoan quá ha