Hạng B2
2/4/13
226
18
18
VCB bến Thành
Không sao đâu , Bác cứ mua bộ giấy tiền vàng bạc , thắp nhang cúng là xong , có cố ý đâu , Bác đi trên đuong thì côn trùng , kiến tum lum sao mà né , o sao đâu Bác .
Em có thói quen là đi xa thì thường khấn thầm 3 lần ( nam mo a di da phat , cuu kho cuu nan , quan the âm bồ tat ) .
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/8/11
658
8
18
45
Dạ tối đó về e cũng đã đốt nhang khấn vái rồi, chắc phải cúng xe luôn cho có kiêng có lành, không thì em vẫn lo đau đáu, xe e chạy nhưng người thân mình đi cùng...mình em thì e không sợ gì!
 
Hạng C
19/5/08
546
214
43
Tuy Hòa
Xui cho bác chủ là bị mất tinh thần thôi chứ có gì đâu mà xui
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Em không biết xui hay không, nhưng có lần vào buôỉ tối em chạy 2B vô tình cán 1 con mèo đen bất ngờ chạy ra làm em té ê hết mông. Ngày hôm sau em đánh con mèo thì chiều ra 2 lô
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
gỡ lại tiền sửa xe và thuốc đỏ :D:D
 
Hạng C
2/2/09
616
36
28
Có nhiều tài xế chuyên múc con mèo, gà, chó kể cả bò ngoại trừ con người, thấy cũng có bị gì đâu
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.951
113
Cán chó xui hơn cán mèo.....vì coi chừng chủ nó rượt.:D
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
hdtak nói:
Dạ tối đó về e cũng đã đốt nhang khấn vái rồi, chắc phải cúng xe luôn cho có kiêng có lành, không thì em vẫn lo đau đáu, xe e chạy nhưng người thân mình đi cùng...mình em thì e không sợ gì!
Ừ cứ như vậy đi cho nó an cái tâm.