Tập Lái
8/5/12
23
9
3
Cứ bình tĩnh, tự tin chạy thôi bác. Lái mới ai cũng có tâm lý như bác mà, cứ theo lane, theo bảng mà chạy với bỏ cái tâm lý sợ CSGT đi. Còn nếu trong những tình huống "đỡ hem nổi" bị tuýt dô thì cũng bình tĩnh, tự tin xử lý, cứ coi CSGT như con cháu trong nhà chứ càng sợ càng dính biên bản :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/9/12
221
15
18
41
Em nghĩ đối với tài xế mới lấy bằng bắn tốc độ không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là bác lái xe an toàn cho bản thân, người đi cùng, và người khác.
Đi đến nơi về đến chốn mới quan trọng.

Còn tốc độ thì đã có biển quy định, bác mới lái không đua lại mấy chú Hoa Mai đâu!
 
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Cho em hỏi ké các bác về kinh nghiệm quan sát biển báo với ạ? Em thì không bao giờ chạy ẩu cả, nhưng chỉ sợ là chạy qua rồi mà không nhìn thấy biển báo để chấp hàn thôi. Để đến lúc bị bắn rồi thì hết đỡ.:D
 
Tập Lái
18/1/13
23
0
0
De lam ngoai xa lo cac bien bao hay nam tròng lum cay, hoac xau 1 cai vat gi do :D
Minh cung la tai moi vo nghe haha .
 
Hạng D
9/11/08
1.333
11
38
127.0.0.1
www.nhatkhoa.net
Tài mới như em cứ chạy đúng tốc độ là an tâm, khỏi nguy hiểm cho xe, người trong xe, lại khỏi lăn tăn đầu óc đối phó XXX.
 
Hạng D
4/2/10
3.495
41.921
113
Bình Phước
Mõ Làng nói:
Cho em hỏi ké các bác về kinh nghiệm quan sát biển báo với ạ? Em thì không bao giờ chạy ẩu cả, nhưng chỉ sợ là chạy qua rồi mà không nhìn thấy biển báo để chấp hàn thôi. Để đến lúc bị bắn rồi thì hết đỡ.:D
1. Thường xuyên lên OS
2. Hỏi tx chạy ngược chiều: xme có CA không.
3. Chú ý dân cư 2 bên đường: thưa thớt thường là ngoại ô/thị, đông đúc thường là nội ô/thị.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
banglangbp nói:
Mõ Làng nói:
Cho em hỏi ké các bác về kinh nghiệm quan sát biển báo với ạ? Em thì không bao giờ chạy ẩu cả, nhưng chỉ sợ là chạy qua rồi mà không nhìn thấy biển báo để chấp hàn thôi. Để đến lúc bị bắn rồi thì hết đỡ.:D
1. Thường xuyên lên OS

Đúng nè :)
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.025
113
39
Cà Mau
Sợ bắn mà muốn đạp thì đi ban đêm. Tuần trước bạn em đi lúc 3h sáng đạp từ VT về đến SG mất ~1h.
Bác chủ liệu cơm gấp mắn nhé. Mới có bằng thì khuyên bác đi chậm thôi và đừng đu theo xe nào hết. Lúc mới có bằng em đạp từ SG -VT mất gần 4 tiếng đó.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
48.714
113
49
Bà Tó
Bác theo tuyến đường em chỉ nha . Sẽ không có một "xạ thủ" nào .
Bến Bạch Đằng thẳng tiên :D:D , lên tàu cánh ngầm .