Bác lái từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã 3 Mỹ Xuân quẹo về TT Ngãi Giao, xong theo QL 56 về lại Vũng Tàu, từ ngã 3 Mỹ Xuân về VTau bác tha hồ 80km/h trở lên mà ko sợ xxx 

Sợ bị bắn thì làm sao mà ra "chiến trường xe cộ" được hả Bác? Phải dũng cảm đưa ngực ra cho chúng bắn mình mới "lão luyện" được Bác à .
Đường sg-vt bây h kẻ làn, treo biển đầy đủ hết rồi bác ạ. Cứ theo biển báo mà đi thì chả sợ bố con thằng nào bác ợ
vtcnhabe nói:Bác cứ theo biển báo và ung dung mà đi không có việc gì mà ngại hết Bác ạ.
Em chưa chạy đường Vũng Tàu, nhưng toàn đi xe khách thì thấy mặc dù 4,5 làn đường nhưng mấy bố xe máy vẫn khoái lấn ra làn 80 để chạy. + với len giữa mấy con lươn để băng ngang đường. Mà mấy bác xe khách đâu chịu 80, cứ nhấn 100 không, xử lý tốt chứ không là hốt hết mấy người đó rồi. Bác mới lấy bằng nhưng mà quan trọng đã an tâm chạy ngon chưa rồi mới ra 80 chơi nỗi. Em lúc mới chạy toàn chạy đường củ chi đoạn học lái xe, đánh ra đánh vào tây ninh mấy vòng thì giờ đạp 80 ngon ơ. Đường Tây Ninh vậy mà đỡ nguy hiểm hơn đường Vũng Tàu, vì có lươn với làn xe máy.