Cũng là muốn dợt 1 chuyến cho chú ấy nên e mới ráng tìm. Chứ kg thì đi lên với e rồi sáng cn đệ tử e chạy xe nó lên DL rước gđ nó về sẽ tiện hơn. Vì e sẽ đổ đèo Khánh lê về NT.Kiếm gấp vậy mà cũng có bác tài. Đúng là OS hay thiệt.
Nhưng có bác tài thì nên đổi qua đổi lại với bác tài để quen tay, chứ nuôi suy nghĩ "lái íu" hoài chắc mốt thành "ko biết lái" luôn quá.
Chúc các bác thượng lộ bình an & 1 chuyến đi đầu năm đầy niềm vui!
Cho dợt đèo Khánh Lê luôn là dạng liền. Há háCũng là muốn dợt 1 chuyến cho chú ấy nên e mới ráng tìm. Chứ kg thì đi lên với e rồi sáng cn đệ tử e chạy xe nó lên DL rước gđ nó về sẽ tiện hơn. Vì e sẽ đổ đèo Khánh lê về NT.
Tưởng bác ok, e bỏ vợ con ở nhà lên làm 5 chai vang với bác lun.Uh. 5 chai vang Dalat. Cho bác uống xỉn 3 ngày lun.
E đã kiếm đc người lái rồi, tks các bác
Ê đừng cho bác tài vừa chạy xe vừa lái nhé, Chúc các bác có 1 chuyến đi vui vẻ và bình an, cứ từ từ mà chạy đừng có vội là được rồi.Uh. 5 chai vang Dalat. Cho bác uống xỉn 3 ngày lun.
E đã kiếm đc người lái rồi, tks các bác
dạng háng luôn ....ấy chứ, không phải dạng vừa vừa đâu




Cho dợt đèo Khánh Lê luôn là dạng liền. Há há
Hết đèo Kháng lê tới địa phận Khánh vĩnh về NT e mới dám cho bà cả cưỡi bà hai. Để bà cả đổ đèo hỏng biết khi nào gđ e mới về tới NT.dạng háng luôn ....ấy chứ, không phải dạng vừa vừa đâu
![]()