Cầm vòi phun là công nghệ đỉnh cao rồi, đa số l dùng gàu múc và tạt nhựa đường thôi.cầm cái xọc, xúc đá bỏ vào đi bộ ra chổ giưa lộ rãi đá xuống
xe chở dầu hắc đi trước, phía sau 2 chú cầm cái đầu vòi phun nhựa đường .... đi tưới
xong lại them một mớ các cô chú cầm cái xọc, xúc đá bỏ vào đi bộ ra chổ giưa lộ rãi đá xuống
khoản 2 tiếng sau thì xe hủ lô cán vài đường ....
xong quy trình công nghệ
Dạ không bác. Phải có dịp nghỉ Lễ dài ngày em mới đi, công việc của em không dứt ra được. Chỉ có bác là sướng: đi đây đó suốt.Dạo này solo đâu k bác?
Ah, bác cho em hỏi là đi Quảng Bình thì khoảng tháng mấy là đẹp vậy bác ? Em nghe nói đi miền trung phải chú ý thời tiết.
Chỉnh sửa cuối:
cầm cái xọc, xúc đá bỏ vào đi bộ ra chổ giưa lộ rãi đá xuống
xe chở dầu hắc đi trước, phía sau 2 chú cầm cái đầu vòi phun nhựa đường .... đi tưới
xong lại them một mớ các cô chú cầm cái xọc, xúc đá bỏ vào đi bộ ra chổ giưa lộ rãi đá xuống
khoản 2 tiếng sau thì xe hủ lô cán vài đường ....
xong quy trình công nghệ
Đây là phương pháp làm lớp mặt đường thấm nhập. Vẫn còn áp dụng ở những nơi không có trạm trộn bê tông nhựa. Riêng đường Cần Giờ em nhớ là làm bằng phương pháp láng nhựa rồi bác. Tức là xe trải lớp hỗn hợp nhựa đường + đá dăm trộn từ nhà máy, trải đủ chiều dày trên lớp móng rồi cho lu lèn.
định đi CG, nhưng không biết các tệ nạn ... không giữ khoản cách, chạy làn giữa, qua cầu giữ 25 mét cách xe trước ..... đã hết hay còn .... còn nhiều hơn?
Mới đi về, không thấy xxxx, đường vài chỗ đang làm, hẹp, còn lại chạy ngon tương đối
bãi biển trông dơ dáy, rác đầy,
ăn ở quán thanh lịch, hải sản tươi ngon, giá cũng được, tuy nhiên ăn cơm thì oải vì nấu kiểu nam kì, cái đếch gì cũng cho đường ngọt lịm ( em là 1/2 nam+1/2 Bắc kì nhe)
được cái mát xa ngon choét, nói nghiêm chỉnh đấy...