trong đó có mấy nhà nuôi yến nếu có số dt liên lạc mua tận gốc thì còn tuyệt gì bằng .Cũng trong khu đó , có cái quán cafe xập xệ , cafe thì rất tệ , nhưng nv thì chịu 8 full bài :d ,trong đó có 1 cái chợ nằm gần trường học đồ ăn cũng tạm tạmỞ Cần Giờ thì ngoài mấy quán ở trung tâm Thị trấn như mấy bác nói, tôi cũng thường ghé ăn ở quán 5 Hồng, ngã 3 Tam Thôn Hiệp quẹo trái vào khoảng 4km, ngồi ngay bờ sông, cũng các món như bạch tuộc, cua, ốc len xào dừa, khô cá dưa 1 nắng...
chợ tt cần thạnh phía ngoài buổi sáng có bán hủ tiếu cũng rẽ mà thịt nhiều , ăn xong đi vô đình ông , gần chỗ bác có bến đò đi qua vũng tàu hình như sáng 1 chuyến chiều 1 chuyến thì phải . Bác nào từ vũng tàu sang cần giờ chơi buổi sáng đến chiều quay lại vũng tàu mà gặp biển động coi như ôm hậnEm thường xuyên về Cần Thạnh vào chiều tối thứ 7 em đi đến cuối đường luôn tới chợ TT Cần Thạnh.
chợ tt cần thạnh phía ngoài buổi sáng có bán hủ tiếu cũng rẽ mà thịt nhiều , ăn xong đi vô đình ông , gần chỗ bác có bến đò đi qua vũng tàu hình như sáng 1 chuyến chiều 1 chuyến thì phải . Bác nào từ vũng tàu sang cần giờ chơi buổi sáng đến chiều quay lại vũng tàu mà gặp biển động coi như ôm hận![]()
Trong đình ko có bến đò qua Vũng Tàu đâu, Cần Giờ - Vũng Tàu đò chạy 1.5h, có 2 chuyến buồi sáng thôi và 2 chuyến đó chạy qua VT là quay về đó
Bác nào mua yến gốc không em mua giúp cho.trong đó có mấy nhà nuôi yến nếu có số dt liên lạc mua tận gốc thì còn tuyệt gì bằng .Cũng trong khu đó , có cái quán cafe xập xệ , cafe thì rất tệ , nhưng nv thì chịu 8 full bài :d ,trong đó có 1 cái chợ nằm gần trường học đồ ăn cũng tạm tạm
trong đình thì kg có bến đò chỉ có mấy tảng đá đắp lên ( cầu cảng )ra đó ngắm biển cũng hay hay lắm , còn bến đò đi theo con đường đào cử phía bên tay phải vô cái đường nhỏ , kg biết giải thích vậy có đúng kg bácTrong đình ko có bến đò qua Vũng Tàu đâu, Cần Giờ - Vũng Tàu đò chạy 1.5h, có 2 chuyến buồi sáng thôi và 2 chuyến đó chạy qua VT là quay về đó
theo em biết thì xxx Cần Giờ chưa được trang bị súng bắn tốc độ nhé, nếu có bị thì toàn bắn bằng mồm, các bác yêu cầu xem bằng chứng và súng bắn là biết ngay
Một bến dùng khi nước lớn là ngày Coop Mart đi vào còn một bến là ngay bến xe bus đi sâu vào trong tới đồn biên phòng luôntrong đình thì kg có bến đò chỉ có mấy tảng đá đắp lên ( cầu cảng )ra đó ngắm biển cũng hay hay lắm , còn bến đò đi theo con đường đào cử phía bên tay phải vô cái đường nhỏ , kg biết giải thích vậy có đúng kg bác
Thiệt hả bác ? Hèn gì em đi CG thì 1 số xe bò rùa rùa giống em, 1 số xe phóng như ma đuổitheo em biết thì xxx Cần Giờ chưa được trang bị súng bắn tốc độ nhé, nếu có bị thì toàn bắn bằng mồm, các bác yêu cầu xem bằng chứng và súng bắn là biết ngay
đúng rồi bác , còn cái vụ chia 2 bến thì em chưa biết bây giờ em mới biết đó , thank bácMột bến dùng khi nước lớn là ngày Coop Mart đi vào còn một bến là ngay bến xe bus đi sâu vào trong tới đồn biên phòng luôn