Thì xả hết tải rồi kêu cẩu đứng 2 đầu kéo lên thôi. Chỉ tội cho dân địa phương, thường những cầu này là độc đạo.Trùng hợp ở đây cả hai đều là cầu sắt cũ vùng xa, đều là hai xe tải 4 giò.
Thằng làm gãy cầu lọt sông xem như rõ. Cái thằng đang lơ lững kia, làm sao thoát khỏi cầu mà cầu ko gãy?
Thuyết âm u gì nữa đây?Trùng hợp ở đây cả hai đều là cầu sắt cũ vùng xa, đều là hai xe tải 4 giò.
Thằng làm gãy cầu lọt sông xem như rõ. Cái thằng đang lơ lững kia, làm sao thoát khỏi cầu mà cầu ko gãy?
hôThì xả hết tải rồi kêu cẩu đứng 2 đầu kéo lên thôi. Chỉ tội cho dân địa phương, thường những cầu này là độc đạo.
Hôm nay, tidi đưa tin thì chiếc xe đã rời cầu, cầu chỉ hỏng một nhịp chỗ đuôi xe.
ChuẩnNó đền dzô túi của xxx, thẩm phán, đủ loại quan chức địa phương,...hết dzồi. Còn lại đóng phạt 1 tí gọi là tương trưng cho có phạt tội vi phạm giao thông cho ngân sách, với cái cớ rất "nhân bản" là vì nó nghèo quá, tội nghiệp, tiền đâu mà đóng.
Sửa chữa cầu hay xây mới thì có tiền NS lo, lại có khối anh béo vì cái gói đấy.
Sao
hô
Hôm nay, tidi đưa tin thì chiếc xe đã rời cầu, cầu chỉ hỏng một nhịp chỗ đuôi xe.[/QUOTE
hay thế bác