Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
28/6/12
520
24.464
93
Thăng bạn thân em cũng ở Vĩnh Cửu, vừa trông đâu 2ha bưởi, rau và đào cái ao thả cá trắm ở đó. Giá đât em nghe nói trên đó cũng hợp lý, sát sông mát mẻ vì mới đặt mua cá thuyền băng Composit đê lên ngồi nhậu. Em nghĩ Vĩnh Cửu là phương án tôt.
Meo Quay nói:
Thú thật là em có 2 lựa chọn ( vì em chọn rồi) giữa Vĩnh Cửu và Cần Giuộc thì em chọn Vĩnh Cửu vì:
- Giá cũng không đắt hơn là bao.

- Giao thông kết nối về TP HCM tốt hơn, đi nhanh hơn. Các trục giao thông chính đang đi vào giai đoạn cuối chứ không chờ và chờ tới bao giờ. Hệ thống dịch vụ sát sườn ( nhoằng 1 cái có thể bay về trung tâm Vùng ngay).

- Đất cao ráo, độ màu trong đất cao và không bị ngập mặn, nhiễm phèn, như vậy việc trồng cây nuôi con ở đây sẽ thuận lợi. Chứ các bác ham rẻ mua đất rồi về cải tạo đất để sử dụng được cũng gấp mấy lần tiền mua, về việc này cứ hỏi mợ Nắng coi cái đất dưới Cần Giờ của Mợ trồng trọt thế nào.

- Cần Giuộc là đoạn cuối của Bãi xử lý rác thải Đa Phước cùng một loạt các nhà máy, khu công nghiệp nhỏ lẻ mà cái này nó toàn chơi xả thải thẳng không qua xử lý (nhỏ quá chả thằng nào nó đầu tư 1 nhà máy xử lý chất thải đâu, cây cối nhiều, kênh rạch nhiều thì nó xả thải chứ tội tình gì mà bỏ tiền Ngu đâu). Vĩnh Cửu thì khác, nó là đầu nguồn của các nhà máy nước sinh hoạt ( Bình An, Thủ Đức, Đồng Nai) là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tp.HCM nên việc kiểm soát ở đây tương đối tốt.



 
Tập Lái
3/1/13
39
2
6
Tp. HCM
khoacua.org
xe_online nói:
Vừa qua 40 niên cớ sao đã thích uống trà. Chắc đến tuổi. Thưởng trà thì phải có nơi, một khoảng sân có vài cây cau, trên nền cỏ mượt, bên cạnh lại có dòng sông hoặc kênh, thêm chút nước cho đời mát tươi. Lại muốn nơi chốn ấy ko cách SG xa quá. Chừng 30-40km, nên chọn Cần Giuộc là phù hợp.
Bác nào thấy đâu đó có mảnh đất nho nhỏ, bên kênh/sông hoặc gần mảnh ruộng nữa cũng được, là đất ruộng cho chuyển mục đích cũng được, chừng 1-2 ngàn m2 thì ới em tiếng nhé. Giá cả thì nhè nhẹ thôi. Thời ...hoảng, thiên hạ chạy tuôn hết rồi. Miềng cũng chạy, thoát khỏi phố ngột những chiều cuối tuần hay cũng có thể giữa tuần bị ngợp.
Làm cái nhà lá, chả cần cây ăn trái gì, chỉ vài cây cau, cây rừng cho có bóng mát, chút sân trồng cỏ, ưu tiên cho tầm nhìn được thoáng đãng, vậy là được.
Nhu cầu em rất nhỏ, chỉ mong nhờ anh em có thông tin mà cho biết, em đội ơn lắm lắm. Nếu có tin gì đó thì PM hoặc email dùm : [email protected]
Em có miếng đất 1500m2, đổ đất ngon lành, có dừa ăn rồi. hiện chỉ thiếu 1 ông ngồi uống trà cùng, bác thích thì em mời bác ra Q9 uống trà với em (các Q1 có 15km), nếu bác thích lao động thì sẵn có cuốc xẻng đủ cả - mời bác.
Nói thật hồi này bận quá, với lại ra loay hoay có 1 mình nên cũng chán - ít ra.
Bác lưu ý là đất em không bán nhé, thấy bác kiếm đất làm vườn để uống trà nên em mời bác đi chơi với em!
24.gif
chứ em đi 1 mình chán quá, lúc đầu còn ham sau chán dần và bây giờ là chán luôn!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
hieu_PAT nói:
Em có miếng đất 1500m2, đổ đất ngon lành, có dừa ăn rồi. hiện chỉ thiếu 1 ông ngồi uống trà cùng, bác thích thì em mời bác ra Q9 uống trà với em (các Q1 có 15km), nếu bác thích lao động thì sẵn có cuốc xẻng đủ cả - mời bác.
Nói thật hồi này bận quá, với lại ra loay hoay có 1 mình nên cũng chán - ít ra.
Bác lưu ý là đất em không bán nhé, thấy bác kiếm đất làm vườn để uống trà nên em mời bác đi chơi với em!
24.gif
chứ em đi 1 mình chán quá, lúc đầu còn ham sau chán dần và bây giờ là chán luôn!

Vui chơi phải có bạn hiền !!! Không co bạn chơi chung thì bác chán là bình thường rồi
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
hieu_PAT nói:
xe_online nói:
Vừa qua 40 niên cớ sao đã thích uống trà. Chắc đến tuổi. Thưởng trà thì phải có nơi, một khoảng sân có vài cây cau, trên nền cỏ mượt, bên cạnh lại có dòng sông hoặc kênh, thêm chút nước cho đời mát tươi. Lại muốn nơi chốn ấy ko cách SG xa quá. Chừng 30-40km, nên chọn Cần Giuộc là phù hợp.
Bác nào thấy đâu đó có mảnh đất nho nhỏ, bên kênh/sông hoặc gần mảnh ruộng nữa cũng được, là đất ruộng cho chuyển mục đích cũng được, chừng 1-2 ngàn m2 thì ới em tiếng nhé. Giá cả thì nhè nhẹ thôi. Thời ...hoảng, thiên hạ chạy tuôn hết rồi. Miềng cũng chạy, thoát khỏi phố ngột những chiều cuối tuần hay cũng có thể giữa tuần bị ngợp.
Làm cái nhà lá, chả cần cây ăn trái gì, chỉ vài cây cau, cây rừng cho có bóng mát, chút sân trồng cỏ, ưu tiên cho tầm nhìn được thoáng đãng, vậy là được.
Nhu cầu em rất nhỏ, chỉ mong nhờ anh em có thông tin mà cho biết, em đội ơn lắm lắm. Nếu có tin gì đó thì PM hoặc email dùm : [email protected]
Em có miếng đất 1500m2, đổ đất ngon lành, có dừa ăn rồi. hiện chỉ thiếu 1 ông ngồi uống trà cùng, bác thích thì em mời bác ra Q9 uống trà với em (các Q1 có 15km), nếu bác thích lao động thì sẵn có cuốc xẻng đủ cả - mời bác.
Nói thật hồi này bận quá, với lại ra loay hoay có 1 mình nên cũng chán - ít ra.
Bác lưu ý là đất em không bán nhé, thấy bác kiếm đất làm vườn để uống trà nên em mời bác đi chơi với em!
24.gif
chứ em đi 1 mình chán quá, lúc đầu còn ham sau chán dần và bây giờ là chán luôn!
Bác xài nước .....lạnh quá. Nhưng em quen ...òi. Ko sao cả ;)). Em có tật nghĩ rất lâu mà bắt tay thì làm nhanh. Tức nấu chín là ăn- hehhe. Đồ chơi, ta cứ sắm, lúc cần thì có. Ko phải thứ xài hàng ngày nhưng cần thì có. Cái có ấy giá trị lắm.
Em cũng quyết xuống trà đạo với bác 1 chuyến. PM hoặc email hoặc nt vào số em 0906633168 nhé.
@Duonglao : chuẩn bị hội quân Q.9 nhoé ;)).
@newbee : sáng thứ 7 này em xuôi Cần Giuộc. Thông tin chuyển về rất hay. Có em sẽ báo Bác.
- 3-500tr :đất (gồm đất, hoàn chỉnh nền, hàng rào, giấy tờ...). Dựng căn nhà lá, trồng ít cỏ, cây rừng chừng 1-200tr nữa. Trên thảm cỏ ấy là phơi ....chim uống trà được òi. Em đang có mấy lạng Shan tuyết đây ;))
 
bvy
Hạng D
6/1/12
1.163
676
113
hieu_PAT nói:
vâng, nhưng chắc phải sang giữa tuần sau, khi nào rảnh bác cứ nhắn tin cho em, em mời bác đi !


khúc nào quận 9 vậy bác?
 
Tập Lái
3/1/13
39
2
6
Tp. HCM
khoacua.org
gần cầu làng đó bác hoặc nếu bác chê vắng người qua thì em mời bác ra nguyễn duy trinh (gần cầu ông nhiêu) uống cafe ngắm sông

Chỉ cần các bác thích, em đưa chìa khóa cho các bác ra mắc võng nằm chơi, cho tự do thoải mái, hehe thích thì cứ xách cuốc ra vườn làm bác nông dân trồng rau nuôi gà thoải mái, tha hồ có rau sạch thịt sạch nhé - em không can thiệp, cũng không thu phí (bạn bè ai lại nói chữ tiền
24.gif
nó mất vui).
Em có 1 đề nghị là nếu các bác tính chuyện mua đất để dành, KD, ... thì em không có ý kiến còn nếu đúng như các bác nói để chơi thì các bác cứ xuống chơi trước đi - em thì vô tư, các bác cứ yên tâm, các bác thích làm gì - em để các bác làm thoải mái, chơi thoải mái. hehe chỉ sợ là các bác bỏ của chạy lấy người thôi. Những chuyện như vậy em đều đã trải qua rồi. Đã từng mơ, đã từng thích và đã có, đã làm và đã .... ! Vì vậy em rất hiểu
24.gif


Vấn đề là ở chỗ em đề nghị các bác nên trải nghiệm / thử nghiệm trước khi chơi thật (mà em cũng có lời khi các bác dọn vườn giúp em
24.gif
), nhưng nếu các bác vẫn quyết tâm thì em nghĩ là đất ở Q9 giá hơi cao, nếu các bác muốn rẻ hơn thì em nghĩ là nên ra xa hơn ví dụ như khu vĩnh cửu, trị an, long thành nhơn trạch, nếu xéo về phía tây bác thì củ chi, tây ninh, về phía đông nam thì cần giờ, cần giuộc cũng không phải là phương án dở! Em mong là các bác thành công!
Các bác đừng nói là để dưỡng già nhé: khi già thì người ta sẽ có nhu cầu ở gần bệnh viện đấy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
hieu_PAT nói:
gần cầu làng đó bác hoặc nếu bác chê vắng người qua thì em mời bác ra nguyễn duy trinh (gần cầu ông nhiêu) uống cafe ngắm sông

Chỉ cần các bác thích, em đưa chìa khóa cho các bác ra mắc võng nằm chơi, cho tự do thoải mái, hehe thích thì cứ xách cuốc ra vườn làm bác nông dân trồng rau nuôi gà thoải mái, tha hồ có rau sạch thịt sạch nhé - em không can thiệp, cũng không thu phí (bạn bè ai lại nói chữ tiền
24.gif
nó mất vui).
Em có 1 đề nghị là nếu các bác tính chuyện mua đất để dành, KD, ... thì em không có ý kiến còn nếu đúng như các bác nói để chơi thì các bác cứ xuống chơi trước đi - em thì vô tư, các bác cứ yên tâm, các bác thích làm gì - em để các bác làm thoải mái, chơi thoải mái. hehe chỉ sợ là các bác bỏ của chạy lấy người thôi. Những chuyện như vậy em đều đã trải qua rồi. Đã từng mơ, đã từng thích và đã có, đã làm và đã .... ! Vì vậy em rất hiểu
24.gif


Vấn đề là ở chỗ em đề nghị các bác nên trải nghiệm / thử nghiệm trước khi chơi thật (mà em cũng có lời khi các bác dọn vườn giúp em
24.gif
), nhưng nếu các bác vẫn quyết tâm thì em nghĩ là đất ở Q9 giá hơi cao, nếu các bác muốn rẻ hơn thì em nghĩ là nên ra xa hơn ví dụ như khu vĩnh cửu, trị an, long thành nhơn trạch, nếu xéo về phía tây bác thì củ chi, tây ninh, về phía đông nam thì cần giờ, cần giuộc cũng không phải là phương án dở! Em mong là các bác thành công!
Các bác đừng nói là để dưỡng già nhé: khi già thì người ta sẽ có nhu cầu ở gần bệnh viện đấy.
Cảm ơn còmm rất chí tình và nhiều thông tin của Bác. Cái thứ em đang mong đúng là đồ chơi. Nhưng nó phải ra hình và chơi được. Đồ chơi là thứ ta sắm ko phải để sử dụng hàng ngày, chỉ thoảng hoặc cần xài thì có và đó là của mình. Muốn thì muốn nhiều thứ nữa, như mỗi nơi trên trái đất tròn tròn này có 1 cái nhà nghỉ. Rảnh xẹc qua đó nghỉ ngơi. Đơn giản thế thôi ;). Nhưng sức có hạn, để dành cái muốn đó cho bạn khác- hehhe. Cũng vậy, chuyện cái nhà vườn. Xưa lắm, nhà em cũng có vườn, cũng ko nhỏ- nay đô thị hoá nên ko dám xài sang nữa nên hết vườn. Mà đã vườn thì phải thoả được cái ước cho tầm mắt rộng. Sức có hạn nên mảnh vườn ấy phải gần sông/suối/rạch/kênh hay đồng ruộng gì đó. Ít nhà thôi để khỏi cản tầm mắt mà lại lợi dụng được các thứ của thiên kia mà rộng tầm mắt. Hàng ngày đối diện với văn phòng, đối diện với bao thứ chật chội thì cái sự ước rộng tầm mắt ấy là trọng. Cũng vì lẽ đó mà em ko .....duyệt cho cái nhà vườn dù vuông vức mỗi cạnh 50-100m đi nữa rồi bọc quanh là tường rào thì cái tầm mắt kia cũng đi đứt.
Rồi cái vườn cũng ko trồng, nuôi gì cả. Chỉ trồng cỏ và ít cây bóng mát. Trồng, nuôi thì phải chăm sóc em ko thuộc típ yêu công việc nông dân đâu. Cày cả tuần ở phố, về hoa chỉ có nghỉ ngơi ;)
Lại chuyện mùi, màu, âm thanh trong nuôi/trồng cũng là vấn nạn đối với cái xúc/khứu/thính giác quá nhạy của em (bịnh mà ;))). Nên thôi, đồng quê trong hình ảnh trong tầm nhìn là được.
Còn nghiệm trong cái chơi, cái nhu cầu thì như trên đã nói- em cũng đã ...mục sở thị lâu lâu rồi. Nay khái quát lại nhu cầu bản thân chắc ko sai lệch gì. Mong thế ;))
 
Hạng B2
3/12/10
407
2
18
45
em chưa đến hàng 4 nhưng chỉ mới nhìn & nghĩ về khung cảnh nhà vườn, không gian nhẹ nhàng yên tĩnh như thế này thôi mà đã cảm thấy mình già rồi, cũng muốn đặt lưng xuống để thỏa sức hít thở sâu... haizzz nhưng chợt tỉnh vì vẫn đang phải mang kiếp con trâu
18.gif


ủng hộ sở thích của bác Xe
 
Status
Không mở trả lời sau này.