Mình thấy bác có lòng tin vào luật pháp thì phải? Mình thi cũng vậy. Nhưng mà người thi hành luật thì mình chưa tin thằng nào cả. Nên khi chuẩn bị ra cái luật gì là sẽ bị nhiều người phản ánh ngay. Không phải vì luật sai.. mà là luật sẽ được vẽ thêm bởi mấy thằng sai, vì phần lớn tụi này nó học luật để tìm cách moi tiền.Đọc từ đầu tới cuối, toàn máy chửi, vãi thặc![]()
đọc đoạn này có vẻ như là giữ phương tiện - tìm/chứng minh được lỗi và ra quyết định xử phạt thì thả ra !?Theo Bộ Tư pháp, về biện pháp tạm giữ phương tiện, điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính tối đa là 7 ngày kể từ ngày tạm giữ và việc tạm giữ phải chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành
giữ rồi mà không chứ minh được thì sao !?
các anh bề trên vẫn đang lầm lẫn giữa phương tiện (cái tự mình không thể phạm luật) và người phạm luật !?
hôm trước cái vụ say rượu giam xe, giờ đến vụ này...
mỗi khi thông qua luật hay thông tư gì đó rồi lập thêm phòng ban chuyên trách việc mới. thêm tréo ngoe cơ chế cộng thêm gánh nặng dân đóng ngân lượng. trước cũng có đề xuất giam xe tại nhà cũng thử nghiệm cuối cùng chẳng đâu về đó rồi dẹp. giam xe tại nhà khóa bánh bấm chì cũng hay
nản gì bác ơi! Nhanh nhanh đi đến các mùa hoa chứ gì đâuHô hô... Cái này mà thông qua thì có nhiều trò vui đây, cứ thế này riết đâm nản, mất lòng tin
Mình nói thế này: Mỗi khi có tai nạn hay có ai đó lái gây nguy hiểm, không ít các anh trên đây đòi phải phạt thật nặng để làm gương... Nhưng khi có 1 quy định nặng, thì có không ít anh nói rằng quy định đó chỉ làm lợi cho xxx. Haiza. Sống sao cho vừa lòng các anh đây?
Mình thì ít lái thật. Lâu lâu mới chở vợ con đi xa xa thôi. Dính đạn cũng 1 lần rồi và cũng nói thành thật là đã gửi bánh mì (nhưng mình tin là lúc đó không bị lỗi gì, chỉ là thời điểm đó ngu và nhát xxx). Nhưng mình thì không oán trách gì luật cả.
Mình thì ít lái thật. Lâu lâu mới chở vợ con đi xa xa thôi. Dính đạn cũng 1 lần rồi và cũng nói thành thật là đã gửi bánh mì (nhưng mình tin là lúc đó không bị lỗi gì, chỉ là thời điểm đó ngu và nhát xxx). Nhưng mình thì không oán trách gì luật cả.
nặng nhưng đúng hay không là chuyện khác;Mình nói thế này: Mỗi khi có tai nạn hay có ai đó lái gây nguy hiểm, không ít các anh trên đây đòi phải phạt thật nặng để làm gương... Nhưng khi có 1 quy định nặng, thì có không ít anh nói rằng quy định đó chỉ làm lợi cho xxx. Haiza. Sống sao cho vừa lòng các anh đây?
Mình thì ít lái thật. Lâu lâu mới chở vợ con đi xa xa thôi. Dính đạn cũng 1 lần rồi và cũng nói thành thật là đã gửi bánh mì (nhưng mình tin là lúc đó không bị lỗi gì, chỉ là thời điểm đó ngu và nhát xxx). Nhưng mình thì không oán trách gì luật cả.
ở đây là... chỉ vi phạm hành chánh mà muốn xử theo kiểu phạm tội hình sự!
mà bác có thấy là nặng không đúng chổ không !? ví dụ như say rượu lái xe, sao không qui định là giam người mà là đề xuất giam xe để cuối cùng bị phản đối rồi bỏ luôn!!! cái phương tiện thì có làm gì nên tội, tội là ở thằng điều khiển chứ!
Và giờ, đúng như a nói "nhưng mình tin là lúc đó không bị lỗi gì, chỉ là ...." vậy, nếu a ko sai gì, nhưng vẫn bị chặn lại và nói a phạm lỗi -> giam xe, và cả gia đình đi xe taxi (gần) hoặc xe đò (xa). Sau đó xác minh a ko có lỗi gì cả và kêu a lên trả xe, thì a nghĩ gì khi đụng chuyện như vậy, hay là "đưa cả đống tiền để dc bỏ qua". Trước kia còn nói luật, lý lẽ được giờ xxx được cấp thêm cái cán (rất dài) sẵn sàng chém xuống bất cứ ai lưu thông với yêu cầu "giam xe xác minh lỗi, ko cần giải thích hay luật lệ"......
Mình thì ít lái thật. Lâu lâu mới chở vợ con đi xa xa thôi. Dính đạn cũng 1 lần rồi và cũng nói thành thật là đã gửi bánh mì (nhưng mình tin là lúc đó không bị lỗi gì, chỉ là thời điểm đó ngu và nhát xxx). Nhưng mình thì không oán trách gì luật cả.
hic!Ai biểu mấy bác truyền nhau kinh nghiệm chống xxx chi ;-)
Thất thu thì phải ra chiêu mới, giờ nắm quyền hăm he giam xe trong tay dù đúng dù sai đố dân đen dám cãi