Hồi xưa mình còn bé, nhà chú hàng xóm có người em làm quân báo, thấy mang cả tóc giả sẹo giả về nhà. Chắc mình phải tìm mua một ít sẹo giả dán lên trán lên má lên cổ lên hai tay mỗi khi ra đường quá!
Thảo nào, người cõi trên, vì dịch được tiếng ma.Em nghe được câu "Tao dịch cho ông Lê Duẩn". Thảo nào...![]()
Công nhận anh lái xe này hiền thật. Gặp em lúc ông già kia chửi tiên sư em là em tóm cổ chửi cho một trận không kịp mở miệng luôn 
Chắc do nghĩ không đáng để cương vì đụng vô người già mà lỡ có chuyện gì là sẽ ôm cho hết dù mình có đúng hay không.Sao trên đời có người hiền thế nhỉ.
Chân lý là hiền sẽ bị ăn hiếp.
Dù sao bác 4b cũng may chứ nếu bác 2b ngã xuống thì ko biết vở tuồng sẽ diễn kiểu nào.
Cấm rẽ trái à? Sao con xe tập lái này quẹo?
Vậy ra ở Hà Thành biển báo éo có giá trị gì cả à? Cả 4b tập lái lẫn bác già cũng phớt lờ như là chuyện đương nhiên vậy? Thành ra a 4b có cam đưa lý lẽ "bác có thấy biển báo cấm rẽ trái ko?" là "trớt quớt"
.
Ôi VH thủ đô của tôi! Cứ "to mồm" trước đúng sai tính sau. Đưa ra bộ "qui chuẩn" VH Ứng xử cho dân Hà Thành cũng có lý do đó chứ. Kaka

Vậy ra ở Hà Thành biển báo éo có giá trị gì cả à? Cả 4b tập lái lẫn bác già cũng phớt lờ như là chuyện đương nhiên vậy? Thành ra a 4b có cam đưa lý lẽ "bác có thấy biển báo cấm rẽ trái ko?" là "trớt quớt"
Ôi VH thủ đô của tôi! Cứ "to mồm" trước đúng sai tính sau. Đưa ra bộ "qui chuẩn" VH Ứng xử cho dân Hà Thành cũng có lý do đó chứ. Kaka
Người già thì phải làm gương cho giới trẻ. Phải tự lượng sức mình, già hâm kiểu này nếu gặp mấy tay giang hồ thì vở kịch này chắc hạ màn sớm.Bậy hà, dù sao cũng là người già đừng đụng tay chân có gì nhờ chính quyền can thiệp. Bớt nóng
Kính lão đắc thọ mà,thôi thì xem như cha ông cho nó nhẹ trong lòng,chứ thật lòng thì dính vào người già,phụ nữ và trẻ em thì chỉ có mệt!
Đừng nói mỗi HN bạn ạ, ngay ngã 4 CMT8 - NTMK quận 3 cấm rẽ trái 6-22h, ngay chốt trực CSGT mà xe máy vẫn rẽ trái suốt bạn nhé, lúc nào đi qua mình cũng gặp cả.Cấm rẽ trái à? Sao con xe tập lái này quẹo?
View attachment 587444
Vậy ra ở Hà Thành biển báo éo có giá trị gì cả à? Cả 4b tập lái lẫn bác già cũng phớt lờ như là chuyện đương nhiên vậy? Thành ra a 4b có cam đưa lý lẽ "bác có thấy biển báo cấm rẽ trái ko?" là "trớt quớt".
Ôi VH thủ đô của tôi! Cứ "to mồm" trước đúng sai tính sau. Đưa ra bộ "qui chuẩn" VH Ứng xử cho dân Hà Thành cũng có lý do đó chứ. Kaka
Mới sai vặt... thôi nhá....mà máu lửa thế...thảo nào.....mình tôn trọng người lớn tuổi ..nhưng cho chưỡi cái...."cha già lựu đạn sét"....like anh chủ xe....rất bình tĩnh...Em nghe được câu "Tao dịch cho ông Lê Duẩn". Thảo nào...![]()