Xài "luật rừng "đó bác.Luật mới: tao đi sai nhưng mày cũng phải né!
"mày có xin tao k?"![]()
vậy sai mấy chiếc luôn bácAnh 4B này sai rồi, anh ấy đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh![]()
Hôm trước có cờ líp 1 ông BK...sĩ quan đòi đốt xe 1 anh Nake...vợ nó can kéo về
' chữi là rõ rách việc".....thể loại này về già..chắc cũng cỡ này....eheheh
' chữi là rõ rách việc".....thể loại này về già..chắc cũng cỡ này....eheheh
nên nhịn anh ơi; coi chừng cha già này chơi chiêu hy sinh đời bố láo để cũng cố đời con cháu... xuống tống cho 1 đạp có khi chả chết nhăn răng thì khổ...Già ba vớ, anh này hiền gặp người khác chắc cha già này sưng mỏ rồi.
Em thấy rõ ràng chú sedan "tập lái" rẽ trái trước, nên chắc cụ 2B bắt chước theo mà bị chủ thớt phá đám làm cụ "hốt hền" nên cụ chửiLuật mới: tao đi sai nhưng mày cũng phải né!
"mày có xin tao k?"![]()

em thấy cái chán nhất của người việt là phân biệt vùng miền. Bác chờ em vài bữa em sẽ cho bác xem cả ngày về cách đi của người miền nam luôn coi mình lịch sự hơn hà nội và em tin chắc em sẽ kiếm được ko thiếu gì cảnh như bác già này. Nhiều lúc chán chẳng thèm xem lại camera hành trình vì những chuyện đó thường xuyên quáCấm rẽ trái à? Sao con xe tập lái này quẹo?
View attachment 587444
Vậy ra ở Hà Thành biển báo éo có giá trị gì cả à? Cả 4b tập lái lẫn bác già cũng phớt lờ như là chuyện đương nhiên vậy? Thành ra a 4b có cam đưa lý lẽ "bác có thấy biển báo cấm rẽ trái ko?" là "trớt quớt".
Ôi VH thủ đô của tôi! Cứ "to mồm" trước đúng sai tính sau. Đưa ra bộ "qui chuẩn" VH Ứng xử cho dân Hà Thành cũng có lý do đó chứ. Kaka
Coi chừng mấy vụ bác thấy là do người ở quẩy vào trong này đóem thấy cái chán nhất của người việt là phân biệt vùng miền. Bác chờ em vài bữa em sẽ cho bác xem cả ngày về cách đi của người miền nam luôn coi mình lịch sự hơn hà nội và em tin chắc em sẽ kiếm được ko thiếu gì cảnh như bác già này. Nhiều lúc chán chẳng thèm xem lại camera hành trình vì những chuyện đó thường xuyên quá
Nói vậy thôi chứ ở đau chẳng có người này người nọ, nhưng đa số là ơr quẩy
Tài hiền quá, bị đập vô kiếng xe, bị chửi cha chửi mẹ mà k dám chửi lại( k nên động tay động chân), chửi vầy nè anh tài :" Đm, ông già mài chết rồi nên k có dạy mài đi xe ntn hả?"Công nhận anh lái xe này hiền thật. Gặp em lúc ông già kia chửi tiên sư em là em tóm cổ chửi cho một trận không kịp mở miệng luôn![]()