Nếu đi với trẻ em, người lớn tuổi và có thời gian thì chia tuyến đường này ra làm 2 ngày đi, 2 ngày về: Sài Gòn-Ninh Chữ-Nha Trang-Phan Thiết-Sai Gòn. Còn trẻ trung và máu thì cứ sáng sớm khởi hành thôi. Sau này em cứ tối lên tàu, sáng hôm sau đến Nha Trang. Đi 3 ngày, 4 đêm được chơi nhiều hơn đi ô tô 4 ngày 3 đêm mà F1 lại đỡ mệt. Chỉ có điều là không lang thang khám phá dọc đường được và ra đến Nha Trang thì lại tốn tiền taxi (tuy nhiên tổng chi phí thì không hơn, thậm chí rẻ hơn).
hmq nói:Nếu đi với trẻ em, người lớn tuổi và có thời gian thì chia tuyến đường này ra làm 2 ngày đi, 2 ngày về: Sài Gòn-Ninh Chữ-Nha Trang-Phan Thiết-Sai Gòn. Còn trẻ trung và máu thì cứ sáng sớm khởi hành thôi. Sau này em cứ tối lên tàu, sáng hôm sau đến Nha Trang. Đi 3 ngày, 4 đêm được chơi nhiều hơn đi ô tô 4 ngày 3 đêm mà F1 lại đỡ mệt. Chỉ có điều là không lang thang khám phá dọc đường được và ra đến Nha Trang thì lại tốn tiền taxi (tuy nhiên tổng chi phí thì không hơn, thậm chí rẻ hơn).
Mình thấy bác này nói đúng nè
Bác đi xe hiệu gì, đời mấy. Vì tay lái mới mà sd xe cũ quá thì cần chuẩn bị nhiều. Còn xe tốt thì OK.
Em thường đi như sau:
Ngày 1:
- 5h00: từ Hàng Xanh đi cầu Btrieu - Kha vạn cân - chui qua QL1 luôn - đi thẳng tiếp trên Ql1K - qua cầu Hóa An - BH tiếp QL 1K tới ngả 3 chợ sặc, rẽ trái đi tiếp QL1 - tới ngã 3 DẦu Dây ăng sáng uống cf.
- 7h30: đi tiếp QL1 thẳng 1 mạch mà đi tới TP PThiet uống CF tiếp ở bãi Đồi Dương.. hoặc ghé Cây Bàng nhậu luôn.
- 12h00 :Đi sâu vào mướng phòng ở Mũi Né (hỏi kỷ giá và xem phòng trước khi nhận. Giá khoảng từ 300k -> 2tr / phòng cho 2 vợ chồng và 1 con nhỏ)
18h00: đi ra đồi cát chơi. Đậu xe quán nước đối diện uống CF xong leo lên đồi.
19h00 đi dẹo dẹo phố tây ngắm gái, kiếm chổ ăn tối (nenu có giá để ngay ngoài cổng)
Tối: muống mầm gì mầm.
Ngày 2:
7h00 Ăng sáng, CF
8h30 trả phòng đi Nha Trang theo cung đường từ mũi né đi tiếp (tên gì em không biết). Chạy thẳng hoài nhập vào QL đi tiếp QL1.
11h30 ăn trưa
12h00 tìm phòng. Nếu bác chưa có, Sẽ có cò chạy rà rà theo xe bác chào giá. Nói chung là phải tỉnh táo.
18h00 ăn cua ghẹ hoặc ăn nem nha trang.
Tối thích mầm gì cứ mầm,
Ngày 3: xin ké thuyền ra đảo.. kiếm thằng hướng dẫn viên nào đó đang chạy đôn chạy đáo ở bến tàu, xin đi ké, lì xì cho hắn 200k, chi phí tham quan + ăn uống + dv bác tự chi.
Chiều về trả phòng dọt vể tới SG khoảng 1h sáng!!!
Chúc bác vui.
Em thường đi như sau:
Ngày 1:
- 5h00: từ Hàng Xanh đi cầu Btrieu - Kha vạn cân - chui qua QL1 luôn - đi thẳng tiếp trên Ql1K - qua cầu Hóa An - BH tiếp QL 1K tới ngả 3 chợ sặc, rẽ trái đi tiếp QL1 - tới ngã 3 DẦu Dây ăng sáng uống cf.
- 7h30: đi tiếp QL1 thẳng 1 mạch mà đi tới TP PThiet uống CF tiếp ở bãi Đồi Dương.. hoặc ghé Cây Bàng nhậu luôn.
- 12h00 :Đi sâu vào mướng phòng ở Mũi Né (hỏi kỷ giá và xem phòng trước khi nhận. Giá khoảng từ 300k -> 2tr / phòng cho 2 vợ chồng và 1 con nhỏ)
18h00: đi ra đồi cát chơi. Đậu xe quán nước đối diện uống CF xong leo lên đồi.
19h00 đi dẹo dẹo phố tây ngắm gái, kiếm chổ ăn tối (nenu có giá để ngay ngoài cổng)
Tối: muống mầm gì mầm.
Ngày 2:
7h00 Ăng sáng, CF
8h30 trả phòng đi Nha Trang theo cung đường từ mũi né đi tiếp (tên gì em không biết). Chạy thẳng hoài nhập vào QL đi tiếp QL1.
11h30 ăn trưa
12h00 tìm phòng. Nếu bác chưa có, Sẽ có cò chạy rà rà theo xe bác chào giá. Nói chung là phải tỉnh táo.
18h00 ăn cua ghẹ hoặc ăn nem nha trang.
Tối thích mầm gì cứ mầm,
Ngày 3: xin ké thuyền ra đảo.. kiếm thằng hướng dẫn viên nào đó đang chạy đôn chạy đáo ở bến tàu, xin đi ké, lì xì cho hắn 200k, chi phí tham quan + ăn uống + dv bác tự chi.
Chiều về trả phòng dọt vể tới SG khoảng 1h sáng!!!
Chúc bác vui.
thanks tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.
em tính làm 1 mạch trong 1 ngày ra tới ntrang lun, tựa nhà bạn gái em ngoài đó, nên ko lo khách sạn j hết. chủ yếu là trên đường đi về ăn, tham quan thôi.
xe em tính mượn là honda civic, hình như bản AT 2.0, đời thì có thể 2005 thì phải. em ko nhớ rõ. mà số tự động. em nghĩ chắc sẽ đỡ mệt hơn MT.
cám ơn các bác rất nhiều !!!!!!!
em tính làm 1 mạch trong 1 ngày ra tới ntrang lun, tựa nhà bạn gái em ngoài đó, nên ko lo khách sạn j hết. chủ yếu là trên đường đi về ăn, tham quan thôi.
xe em tính mượn là honda civic, hình như bản AT 2.0, đời thì có thể 2005 thì phải. em ko nhớ rõ. mà số tự động. em nghĩ chắc sẽ đỡ mệt hơn MT.
cám ơn các bác rất nhiều !!!!!!!
Thời gian từ SG-NT (450km) khoảng 10-12 giờ, bác cố gắng xuất phát sớm khoảng 3-4h sáng đi cho khỏe. Nên ngừng khoảng 2-3 lần để thư giãn rồi tiếp tục. Bác đi 1 mình thì hơi buồn, đừng cố chạy nếu bác buồn ngủ nhé.
Tiền xăng từ SG ra NT khoảng 1 triệu (chưa tính tiền trạm thu phí nhé).
Tiền xăng từ SG ra NT khoảng 1 triệu (chưa tính tiền trạm thu phí nhé).