hahaha.thanks các bác nhiều lắm ^^. các bác rất nhiệt tình ạ!!
@phantan: cái này cũng quan trọng. hồi đứa bạn em mượn xe của mẹ nó, xe honda thôi nha, nó chạy sao đến khi đổ xăng mà ko biết mở lun. thanks bác nhiều ạ
@phantan: cái này cũng quan trọng. hồi đứa bạn em mượn xe của mẹ nó, xe honda thôi nha, nó chạy sao đến khi đổ xăng mà ko biết mở lun. thanks bác nhiều ạ
nói chung là bác chủ cứ tàn tàn mà chạy, chạy 1 mình thì hơi bùn ngủ nên phải thủ cafe hoặc red bull cho nó tỉnh.Thấy bùn ngủ quá chịu không nổi thì cứ tìm chỗ nào tấp xe vào làm 1 giấc 15 phút là tỉnh rồi đi tiếp.Đường ra Nha Trang tương đối đẹp, chỉ có đoạn dốc ở Cà Ná là đường có sống trâu thôi.chúc bác thượng lộ bình an!