Có gì gọi e!!3000 cây là nhiều rồi bác ơi. Hồi tôi mới lấy bằng là ôm xe phi Dalat luôn. Bác cứ mạnh dạn mà chạy chú ý biển báo và quan sát tốt là ok rồi bảo đảm bác đi 1 chuyến về là tay lái lụa ngay! :3danbanh:
Cứ mạnh dạn chạy bác a, hoặc xem trong gia đình có ae nào đi thường thì đi chung, mệt thì đổi tài qua lại, đường bây giờ tốt rồi bác cứ theo BB và đúng tốc độ thôi.
E nói thiệt , đi chơi gđ có người lạ trên xe cũng ko đc tự nhiên cho lắm . Đời người cái vui nhất có lẻ là tự mình cầm vô lăng chở gđ của mình vi vu , lang thang trên cái cung đường của đất nước , cảm giác đó khó tả lắm . Thử trải nghiệm đi bác , ko lẻ mỗi lần đi là mỗi lần thuê tài .