lydung nói:Ghét thì ghét chứ người ta chạy đúng mà, miễn không cán dải phân cách bên phải là được rồi.
Em đồng ý với bác. Với lại nếu chạy sau mấy bác này thì tầm quan sát của mình sẽ tốt hơn.
lydung nói:Ghét thì ghét chứ người ta chạy đúng mà, miễn không cán dải phân cách bên phải là được rồi.
Em cũng thế, ko để khoảng cách cho xe 2b vượt tráiBaPutin nói:Hồi trước ông già em bị hai thằng đi xe máy vượt trái va vào kính chiếu hậu, hậu quả là kính bể còn hai thằng văng lên con lươn xa mấy mét tưởng tiều rồi, cũng may là nó chưa tiêu, không thì mệt mình. Nên em không bao giờ để khoảng cách đủ rộng cho xe máy len vào hết.![]()
e thì cứ sát con lươn em đi. cho nó lành.lu bang nói:e thấy có nhiều Bác chạy xe cách dãi phân cách hơn cả mét, k biết sợ gì hả Bác ? Hay là tài mới ?
Trong TP mà chạy vậy e thấy chiếm diện tích quá , và như vậy tạo điều kiện cho 2 b vượt trái xe mình .Vậy còn nguy hiểm hơn cho cả 2 .
thanh7326 nói:nhất là con lươn bằng sắt hay uốn lượn.em xém bị 1 lần trên cầu nguyễn tri phương