Nói thật với các bác, nhà em muốn đi Big C thì 1 là đi Bình Dương, 2 là đi Big C Cần Thơ. Các Big C quận 2, chỗ đậu xe nhỏ như cái lổ mũi, đậu xe phải tốn tiền.... chán....
ở đây xuống hầm B2 đậu cho an toàn, nhưng mất 30K 1 lần. Chỉ lúc lên qua các khúc cua dốc và hơi hẹp.Bác nào hay đậu xe ở Big C Q2 mà không có người trông coi thì cẩn thận và nhớ đừng để đồ có giá trị ở trong xe nhe các bác.t7 vừa rồi sếp em chạy xe tới đó,đậu xe ở ngoài đường không có người coi xe,kẻ gian đã phá khóa và cuỗm đi tài sản để trong xe.View attachment 300375
Bác nói chuẩn, nhà em ngay ngã tư RMK cách Big C quận 2 có 5km mà mỗi lần đi siêu thị em đều chạy xuống Aeon Mall Bình Dương, sân đậu xe thoải mái mà lại freeNói thật với các bác, nhà em muốn đi Big C thì 1 là đi Bình Dương, 2 là đi Big C Cần Thơ. Các Big C quận 2, chỗ đậu xe nhỏ như cái lổ mũi, đậu xe phải tốn tiền.... chán....
Nói thật với các bác, nhà em muốn đi Big C thì 1 là đi Bình Dương, 2 là đi Big C Cần Thơ. Các Big C quận 2, chỗ đậu xe nhỏ như cái lổ mũi, đậu xe phải tốn tiền.... chán....
Vào đó có vài phút,nếu là bác thì bác sẽ chạy xe xuống hầm?Đi ô tô mà cứ lăn tăn 20-30k! Chán. Bên ngoài lúc trước cấm đậu. Đã đậu còn kêu
bic c toàn đồ bình dân thôi vô đó mua cái gì đi mổi chânđi đường nào xuống hầm vậy bác? Bữa em đi nó chỉ ra đằng sau đậu
Bởi vì những người bán hàng/dịch vụ có suy nghĩ như bác nên giá cả cho người "đi ô tô" mới bị lạm phát đó. Vấn đề ko phải là tiền hay ko, nhiều hay ít, mà có xứng đáng hay ko. Cũng đường đó, nhà nước xây, dân đóng phí (hoặc ít ra là tư nhân xây nhưng là khu vực công cộng), anh là cái đếch gì mà đứng ra thu tiền?Đi ô tô mà cứ lăn tăn 20-30k! Chán. Bên ngoài lúc trước cấm đậu. Đã đậu còn kêu
cứ kiểu "vài phút" rồi có quyền phạm luật à! XH VN loạn là thế!Vào đó có vài phút,nếu là bác thì bác sẽ chạy xe xuống hầm?