Nói chung đường Đồng Nai toàn tuyến đi rất ức chế .... nhiều đoạn cho 50 km / giờ mà các ÔNG NỘI XE CONT - XE TẢI bò 20km / giờ - làm cả đoàn bò theo chết bỏ .... Có lần mình CHUYỂN LÀN từ dưới chân cầu vượt ngã Ba Vũng Tàu chay làm phải để quẹo vào KCN BH 2, lên cầu vẫn để đèn signan thế là các Bố Cha Nội huýt vào GHÉP TỘI MÌNH CHUYỂN LÀM TRÊN CẦU và cứ hăm he lỗi này phạt 3 tr giam bằng 2 tháng Anh tính sao? mình cãi và mó túi ra chỉ còn 300 bánh mì cho các cha, mà các cha chẹ ít kg lấy ... quất mình cái biên bản CHUYỂN LÀM KG BẬT ĐÈN TÌN HIỆU ... MẸ KIẾP LŨ CHÓ ĐẺ ... tiệt vì chén cơm manh áo chứ kg lúc ấy muốn xé mẹ cái bằng lái đấm vô mặt lũ chó đẻ ấy .... Xin Lỗi Các Bác em bức xúc bọn chó ấy quá ... lũ ấy mà Cảnh sát cái gì HÚT MÁU DÂN thì có ...
Mới sáng sớm nghe các bác chửi tưng bừng quá, cuộc sống hàng ngày nó tích tụ nhiều nỗi bực dọc, với những ai ngồi sau tay lái có thể nói xxx là nỗi sợ, nỗi kinh hoàng, sự bực dọc, khinh thường và đủ thứ cảm xúc khi đối mặt với họ...thôi thì đã trót ở VN đã trót ngồi sau tay lái đành phải nhắc mình từ tốn cẩn trọng hơn trong chân ga tay lái để an toàn và ít phải đối mặt với xxx hơn ...hic
Bác nói đúng, năm trước em xuyên Việt ăn tết gặp các trạm CSGT rất nhiều và chạy xe thấy an tâm phần nào, vì nhiều trạm CSGT nên các bác tài bớt chạy quá tốc độ, (chỉ có các bác tài tốc hành-giường nằm vẫn phi ào ào).thiệt tình mà nói nếu anh em CSGT làm việc nhiệt tình và nghiêm túc cả ngày lẫn đêm như thế thì rất đáng hoan nghênh, sẽ ko còn phóng nhanh vượt ẩu, hạn chế tai nạn GT, an toàn cho người khác và chính mình.
hix , t7 này định đi Tân Phú - Đồng Nai , nghe mấy bác review mà e đuối 2 cái chân quá , còn chỗ nào cảnh báo ko các bác ?? 
hix , t7 này định đi Tân Phú - Đồng Nai , nghe mấy bác review mà e đuối 2 cái chân quá , còn chỗ nào cảnh báo ko các bác ??![]()
Tân Phú thì nhiều, bắn ở Phú Túc.
mình thì thật sự k ghét mấy "ảnh",chỉ cơm áo gạo tiền thôi nhưng nếu k có mấy xxx thì đường xá loạn hết! , chỉ ghét mỗi cái "biển cấm",, mỗi nơi mỗi tỉnh cắm mỗi kiểu, lúc 70 lúc 80, cụ thể như đoạn này sao k cho 80(nhánh ngoài) như bao nơi khác mà bịa ra con số..70 làm chi!...mai mốt thế nào cũng có đường cho chạy max= 65!!!....và còn nhiều cái bẫy khác nữa k sao kể hết.....
Đúng là đoạn này chả có lý do gì mà để 70. Không rõ tư duy kiểu gì?mình thì thật sự k ghét mấy "ảnh",chỉ cơm áo gạo tiền thôi nhưng nếu k có mấy xxx thì đường xá loạn hết! , chỉ ghét mỗi cái "biển cấm",, mỗi nơi mỗi tỉnh cắm mỗi kiểu, lúc 70 lúc 80, cụ thể như đoạn này sao k cho 80(nhánh ngoài) như bao nơi khác mà bịa ra con số..70 làm chi!...mai mốt thế nào cũng có đường cho chạy max= 65!!!....và còn nhiều cái bẫy khác nữa k sao kể hết.....