Hạng C
30/6/11
764
65
28
53
Chiều tối hôm qua, khoảng 5:30 em đi bày đặt đi từ Hồ Cốc qua Bình Châu ngâm ch….
21.gif
Đường rất xấu. May mà trời còn sang, có thể né nhưng không tránh khỏi bầm dập vợ hai. Chạy không khéo là cứ như rơi tự do, các bác nhé. Cứ ành ành. Đau hết ruột.
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Xe em sedan. Xe gầm cao chắc không đến nổi. Đoạn quay về mới thảm hơn. Vừa ra khỏi Bình Châu thì 1 bên là rừng, 1 bên biển, không đèn. Mới 7:00pm mà không thấy bóng dáng xe. Em đếm đúng được 3 chiếc xe tải chạy ngược chiều suốt 10km. Quánh lô tô trong bụng. Nói lỡ miệng, đường vắng vầy, lỡ có thằng nào nhảy ra thì em thề em múc luôn.. . Vậy là cứ bấm môi, lộn bấm chân mà chạy. Em cứ phang phầm phập, lộn nữa, phang ầm ầm. Cố gắng tránh ổ gà nhưng vẫn phải rơi tự do 1 ….số đáng kể. Kết quả khi về tới resort, 2 chiếc guốc trước vợ hai em hơi xẹp. Kệ, về tới resort là mừng oỳ, để mai tính. Sáng hôm sau. Thấy xẹp lép, em than thầm, thôi rồi. :(Nhờ trợ giúp của resort, em hú 1 chú vá xe lưu động. Chú tháo 2 bánh đem về: hai cái guốc vợ hai em đều tét hông. 1 cái cứu được, 1 cái chia tay tình yêu luôn. Híc. 2 cái BS em mới thay được 3k KM, vậy mà.
20.gif
20.gif
20.gif
Chi phí vá 200k + 300k dịch vụ lưu động. Đành gắn đỡ với bánh sơ cua lết về SG. Ra Tân Hoàn Cầu mần cặp Mic hết 4 chẹo 2. An ủi được khuyến mại vá miển phí trọn đời cho cặp vỏ mới. Em tự an ủi, cũng may mình đi xe cùi, sẻ còn thê thảm hơn nếu đi xe gầm thấp hơn, Lam Bò Ghi Nì chẳng hạn.
21.gif

Mấy bác, mấy mợ cẩn thận đoạn này nha
Bác nào cần số ĐT vá vỏ lưu động thì đây: 0284274 bảy bảy bảy
em thêm ý kiến của bác Bactrungnam
bactrungnam nói:
đoạn từ Hồ Cốc đến Bình Châu đường có nhiều ổ gà, tuy nhỏ mà sâu (có chổ đến 20cm) và có nhiều gợn sóng, nhất là đoạn vừa qua Hồ Cốc.
đường này bác đi ban đêm là không ổn đâu, nếu đi từ 2 xe và trên xe có nhiều thanh niên thì có thể đi.
kinh nghịêm của mình là nếu đi từ Lagi về SG, xuất phát từ Lagi trể nhất là 16h. nếu đi từ SG về (đi Phà Cát Lái) thì xuất phát trể nhất là 14h (đề phòng kẹt phà). nếu có lỡ đi trể hơn thì bác tranh thủ chạy làm sao đến đoạn BC lúc 18h là ok. từ BC về Lagi đi đêm thoải mái.
đi Lagi theo đường này rất thoải mái, tuy nhiên đường nay không có nhiều nhà dân và đia qua nhiều khu không có đèn và nhà dân.
lâu rồi em cũng lỡ đường đi về đêm bằng đường này, thế là đoạn từ Lộc An ra Bình Châu cứ >80km/h mà phóng, đi giữa đường.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/6/12
482
54
43
Hóc Môn, TPHCM
Bác dùng BS cứng mà còn vậy hả?!:(
Chắc bác ... phang dữ dội lắm!^^!
Vá lưu động giá có khác hen!e vá thường có mấy mươi k thui ah`!
P/s: có sợ ... ma hok bác?:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
30/6/11
764
65
28
53
KissinTran: hông sợ ma, sợ cướp thôi bác. Rất vắng, rừng cây rậm rạp, không thấy ánh điện. Đường đó cách đây chừng 1 tháng em thấy còn trơn, ngon. Giờ thì ổ gà sâu mà không thể né được bác ạ. Chỉ có thể là rơi nhẹ hay mạnh thôi. Nếu có qua đây các bác cứ 30 cây chuối thôi. Đừng như em
20.gif
20.gif

Lần đầu tiên em sử dụng DV vá lưu động. hi hi. Lúc đó ta rất hào phóng, chỉ mong vá cho xong rồi đi
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Tối hôm qua mình từ Lagi về SG, không dám đi đường ven biển, cứ theo QL1A về cho an toàn, tránh bất trắc. Trời thì mưa suốt mà hầu như các xe cứ dùng pha chói hết cả mắt, đá pha nhắc hạ xuống cos thì chỉ có vài xe thực hiện, còn đám xe tải và xe khách 50c ỷ mình to xác lên làm lơ. Ghét thật !
 
Hạng B2
15/1/10
164
0
16
đường này ngày xưa đẹp lắm, vài năm gần đây thì tồi tệ, toàn hố bẫy không
bữa trước em đi cũng phải vòng vèo mệt, mà xe em SUV. Có một quãng gần cái bàu gì đó khá nát, bác xe khách đằng sau em phang vào nghe rầm rầm rầm, xót ruột
 
Hạng B2
26/6/12
482
54
43
Hóc Môn, TPHCM
hailuaotosaigon nói:
KissinTran: hông sợ ma, sợ cướp thôi bác. Rất vắng, rừng cây rậm rạp, không thấy ánh điện. Đường đó cách đây chừng 1 tháng em thấy còn trơn, ngon. Giờ thì ổ gà sâu mà không thể né được bác ạ. Chỉ có thể là rơi nhẹ hay mạnh thôi. Nếu có qua đây các bác cứ 30 cây chuối thôi. Đừng như em
20.gif
20.gif

Lần đầu tiên em sử dụng DV vá lưu động. hi hi. Lúc đó ta rất hào phóng, chỉ mong vá cho xong rồi đi
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Hôm nay em cũng định đi biển (mấy bác post hình đi Lagi nhìn đã quá ), nghe đồn đường đẹp, nhưng mà mưa quá nên quay về quê người yêu bé bỏng, cũng may hok đi! thanks bác nhiều nha!
P/s: e có ông anh chạy tải lâu lắm rồi, thường đi giao hàng cho chủ, tiến đem về nhiều, ổng bảo có lần đi đêm ( ở đâu e quên mất tiêu :( ) có bà kia bay ra chặn đường, ổng sợ cướp, tắt đèn tối thui bấm bụng bang đại, ai ngờ bả chạy zô mất tiêu!:D!e nghe mà gật gù, thầm nghĩ dại không biết .. tới lượt mình, mình sẽ hành động thế nào!!!:(

@bác Xa Gần: em cũng ghét cái vụ này lắm, nhưng...cũng cắn răng mà chịu! nản ghê bác ạ!lái xe không lịch sự j` hết trơn!!!
 
Hạng B2
23/8/11
171
91
28
Có mấy Bác nào nói đường này chạy ngon mà đẹp nửa , mới dự định đi chắc phải thay đổi lộ trình ,. thanksss Bác chủ...